27/12/2021 - 08:30

Xung phong ở tuyến đầu chống dịch 

Từ tháng 5-2021 đến nay, anh Huỳnh Ðoàn Thái Dương, cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học, đảng viên Chi bộ 3, Ðảng bộ cơ quan Thành đoàn Cần Thơ, luôn có mặt ở những “điểm nóng”, hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Làm việc trong môi trường nguy cơ cao nhưng anh không ngại hiểm nguy, chung sức cùng các cấp, các ngành bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Anh Huỳnh Ðoàn Thái Dương vừa tranh thủ làm việc trực tuyến, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Kết thúc ngày làm việc đầu tuần, 17 giờ, anh Dương mặc đồ bảo hộ, lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh) cho cán bộ, công chức cơ quan Thành đoàn. Nhìn từng động tác thành thục, cứ ngỡ anh là nhân viên y tế. Những kỹ năng đó được anh tích lũy từ hơn nửa năm tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi tuần, anh phụ trách lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 25 cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc 2 lần (thứ hai và thứ năm), nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Không chỉ tham gia phòng, chống dịch tại cơ quan, từ cuối tháng 5 đến tháng 10-2021, anh Dương luôn xung phong ở tuyến đầu chống dịch tại các “mặt trận”: TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Sóc Trăng và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Anh Dương kể, ngày xuất quân đi TP Hồ Chí Minh chống dịch đúng vào ngày sinh nhật của mình (27-8), được các sinh viên tình nguyện tổ chức sinh nhật ngay trên xe, anh rất xúc động. “Biết anh em lo lắng vì đang đi vào tâm dịch, với vai trò đảng viên, cán bộ Ðoàn, mình cần giữ vững tâm lý, động viên mọi người nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - anh Dương bộc bạch. Hơn 40 ngày tham gia phòng, chống dịch tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), anh cùng 40 tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiêm ngừa vaccine, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng cho hàng chục ngàn lượt người dân. Riêng anh Dương phụ trách công tác điều phối tình nguyện viên, chuẩn bị vật tư y tế, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các cán bộ, tình nguyện viên. Công việc “đi trước về sau”, mỗi ngày anh đều thức dậy từ 6 giờ sáng, làm việc đến tối mịt.

Rời TP Hồ Chí Minh, sau thời gian cách ly theo quy định, anh về thăm gia đình 1-2 hôm, sau đó lại tham gia đội hình “chi viện” tỉnh Sóc Trăng chống dịch (từ ngày 11 đến 17-10-2021). Ðội hình chống dịch gồm 100 sinh viên của Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, hỗ trợ huyện Trần Ðề và thị xã Vĩnh Châu phòng, chống dịch. Ngoài phụ trách hậu cần, anh còn tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân thực hiện nguyên tắc “5K”, trực tiếp xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong quản lý, điều hành, yếu tố an toàn sức khỏe cho lực lượng tình nguyện viên là ưu tiên hàng đầu. Mỗi đội hình, anh chia thành từng nhóm nhỏ, nhóm nào có tiếp xúc với F0, anh sắp xếp chỗ làm việc, ăn nghỉ riêng; tổ chức sát khuẩn quần áo, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, nhằm hạn chế lây nhiễm chéo.

Dấu ấn tình nguyện của người đảng viên trẻ này còn thể hiện ở tinh thần không ngại khó. Từ cuối tháng 5-2021, khi Thành đoàn triển khai đội hình trực kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố, mỗi tuần anh trực 1-2 ngày, có ca làm việc từ chiều đến sáng hôm sau. Hay như chiến dịch “Cần Thơ xanh”, do tuổi trẻ thành phố phát động từ ngày 9 đến 18-8, anh nhận nhiệm vụ điều phối 11 tình nguyện hỗ trợ huyện Vĩnh Thạnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng. Cứ thế, mỗi khi thành phố triển khai nhiệm vụ đột xuất, anh đều tình nguyện chọn việc khó, địa bàn xa. Anh Dương chia sẻ: “Y, bác sĩ, công an, quân đội căng mình chống dịch. Tôi nghĩ bản thân cần san sẻ khó khăn, áp lực, chung sức cùng các cấp, các ngành sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ðó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của người đảng viên trước nhân dân”. Vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, anh tranh thủ làm việc ban đêm, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc cơ quan.

Tháng 11-2021, anh Dương được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết