21/03/2014 - 21:20

Vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia – Kienlongbank 2014

XSKT Cần Thơ, TĐCS Đồng Tháp “tìm lại chính mình”

Chiều 22-3, các đội bóng tham dự giải hạng Nhất 2014 tiếp tục bước vào lượt trận thứ hai. Sau những bất ngờ ở vòng 1 khi hai ứng viên thăng hạng là XSKT Cần Thơ bị đội bóng "chiếu dưới" Đăk Lăk cầm hòa và TĐCS Đồng Tháp thất thủ trước Hà Nội, hai đội bóng ĐBSCL sẽ trở lại sân nhà đón tiếp Sanna Khánh Hòa BVN và TPHCM.

Souleymane (số 10) sẽ khai hỏa vào chiều 22-3. Ảnh: MINH THẢO

Do mùa giải mới bắt đầu chậm hơn so với dự kiến, các cầu thủ XSKT Cần Thơ có thời gian luyện tập rất dài trên sân nhà nên hiểu rõ từng cụm cỏ, khoảnh đất trên sân vận động Cần Thơ để biến nơi đây trở thành "thánh địa" không hiếu khách đối với các đối thủ trong cuộc đua tranh vé lên V.League. Trận mở màn, đá trên đất cao nguyên đầy nắng gió của Đăk Lăk, các cầu thủ Cần Thơ không thể tạo ra được những pha phối hợp tốt để tạo đột biến. Quan trọng là mặt sân của Đăk Lăk rất cứng nên các bài tấn công của XSKT Cần Thơ bị vô hiệu hóa. Về lực lượng, tiền đạo Ngọc Thanh vừa đầu quân cho XSKT Cần Thơ mùa giải này, cũng không thể ra sân do chấn thương, buộc HLV Vương Tiến Dũng phải bố trí Mustapha đá trên hàng công cùng Souleymane. Trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ trên sân dù nỗ lực hết sức cũng đành chấp nhận 1 điểm ở trận đầu tiên. Vì vậy, trở lại sân nhà có đủ các yếu tố thuận lợi và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, các cầu thủ Cần Thơ sẽ được tiếp thêm động lực để chiến thắng. Mới đây, trận đấu gặp Hùng Vương An Giang trong khuôn khổ Cúp quốc gia, XSKT Cần Thơ đã thể hiện được tinh thần quyết tâm rất cao khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Dù đã giành chiến thắng 2-0 trước Fico Tây Ninh, nhưng Sanna Khánh Hòa đến đất Tây Đô sẽ là thử thách vô cùng khó khăn. Vốn có lực lượng đa phần là cầu thủ trẻ trưởng thành từ "lò" đào tạo địa phương, đội bóng này cũng không chiêu mộ "ngoại binh" do tài chính eo hẹp. Có thể chiều 22-3 là ngày "tái ngộ" đội bóng cũ đáng buồn của trung vệ Trần Minh Sen, cầu thủ có nhiều năm khoác áo đội bóng Cần Thơ.

Với vị thế của đội bóng từng đá V.League và dàn cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, TĐCS Đồng Tháp không che giấu tham vọng giành suất thăng hạng mùa này. Thế nên, thất bại 0-1 trên sân Hà Nội ở vòng 1 như "gáo nước lạnh" làm thầy trò HLV Phạm Công Lộc bừng tỉnh để thận trọng hơn trong từng trận đấu, mà trước mắt là phải cố gắng lấy lại những gì đã mất từ đối thủ… TPHCM. Trên sân Cao Lãnh, bóng đá Đồng Tháp từng có trận cầu kinh điển với đội bóng CA TPHCM ở chung kết giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 1996. Khi đó Đồng Tháp giành thắng lợi và lên ngôi vô địch dù CA TPHCM có lực lượng rất mạnh với những cầu thủ vang danh một thời như Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Chí Bảo… Giờ đây, đối thủ TPHCM không còn vậy nên, TĐCS Đồng Tháp có lẽ không quá vất vả để giành được 3 điểm vào chiều 22-3.

Các trận đấu còn lại: Fico Tây Ninh – Đăk Lăk và Huế - Hà Nội.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết