15/10/2025 - 23:43

Vượt sóng nước đến trường 

Ở xã Mỹ Phước (TP Cần Thơ), hành trình đến lớp của nhiều học sinh không phải đi trên những con đường bê tông bằng phẳng, mà là những chuyến vượt sông trên xuồng, vỏ lãi. Giữa bao nhọc nhằn, đôi mắt trẻ thơ vẫn ánh lên niềm tin về một tương lai tươi sáng.

Khi 3 đứa cháu nội đến tuổi đi học là bà Nguyễn Thị The ở ấp Phước An A lại bắt đầu hành trình cùng chiếc vỏ lãi, vượt gần 6km đường sông mỗi ngày để đưa đón các cháu, một em lớp 1, một em lớp 2 và một em mới vào mầm non. Bà The còn mang theo cả đứa nhỏ mới hơn 10 tháng tuổi để trông giữ. “3 giờ sáng tôi đã thức dậy nấu cơm, soạn đồ, mang theo 3 cái võng để tụi nhỏ ngủ trưa trong trại xuồng. Đến khi tan học, về tới nhà thì mặt trời cũng đã xế bóng”, bà The kể. Cha mẹ các cháu đi làm công nhân tận TP Hồ Chí Minh, một mình bà gồng gánh đưa đón, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà không biết đi xe máy, chiếc vỏ lãi trở thành phương tiện duy nhất đưa bà cháu đến trường, bất kể mưa nắng. “Cực mấy cũng chịu, miễn sao cháu biết chữ. Thấy tụi nhỏ đến lớp, tôi yên lòng lắm”, bà The bộc bạch.

 

Các em học sinh ăn trưa trên xuồng để buổi chiều tiếp tục vào lớp. 

Cũng kiên trì trên hành trình ấy là chị Đặng Thị Mỹ Tiên ở ấp Phước An A. Hơn 4 năm qua, ngày nào chị cũng thức từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước mang theo để con gái có bữa trưa. Hai mẹ con mắc võng nghỉ ngay tại trại xuồng trước cổng trường. Mỗi ngày, chị Tiên dành khoảng 30.000 đồng tiền xăng, chỉ mong con không phải lỡ buổi học nào. Hơn một năm nay, chị mang trong mình căn bệnh ung thư vú, nhưng chưa một ngày để bệnh tật ngăn bước đưa con đến lớp. Con gái chị, em Nguyễn Thị Nhã Kỳ, học lớp 4 đã ba năm liền đạt học sinh xuất sắc. “Con sẽ cố gắng học giỏi hơn để sau này đỡ đần cha mẹ và mẹ bớt khổ”, Kỳ nói, đôi mắt sáng long lanh niềm quyết tâm.

Không chỉ gia đình bà The hay chị Tiên, mà còn khoảng 60 học sinh khác của Trường Tiểu học Mỹ Phước A (điểm Phước An B và điểm Phước Ninh) cũng ngày ngày vượt sông đến trường. Trong đó có khoảng 20 em học sinh của điểm Phước An B có nhà dọc các tuyến kênh, rạch phải ở lại buổi trưa tại trại xuồng để tiếp tục học buổi chiều. Thầy Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A cho biết, năm học 2025-2026, điểm trường Phước An B có 146 học sinh, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, gửi lại cho ông bà chăm sóc. Dù đường xa, vượt sông nước, các em vẫn đến lớp đều đặn và nhiều em đạt học sinh xuất sắc, học sinh tiêu biểu. Hàng năm, trường vận động nhà hảo tâm để hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn, nhưng nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng hết nhu cầu.

Những chuyến vỏ lãi đưa học trò qua dòng sông quê không chỉ là phương tiện đến lớp, mà còn chuyên chở biết bao ước mơ tuổi nhỏ. Để những ước mơ ấy không chòng chành giữa sóng nước, các em rất cần sự chung tay, tiếp sức từ những tấm lòng nhân ái. Mỗi sự sẻ chia sẽ trở thành nguồn động viên, giúp học trò miền sông nước thêm vững tin trên hành trình nuôi dưỡng khát vọng về một tương lai tươi sáng.

Sân Trường Tiểu học Mỹ Phước A, điểm Phước An B bị ngập cục bộ.

Do nằm trên vùng đất thấp, sân Trường Tiểu học Mỹ Phước A, điểm Phước An B thường xuyên bị ngập mỗi khi triều cường dâng hay mưa lớn kéo dài. Thầy Nguyễn Văn Hào cho biết, có những đợt ngập kéo dài hơn hai tháng liền, dù nhà trường đã cố gắng dùng máy bơm nước ra nhưng vẫn không cải thiện đáng kể. Tình trạng này không chỉ khiến các tiết học thể dục buộc phải dạy trong lớp, mà còn gây khó khăn cho việc đi lại của thầy trò. Nỗi lo lớn nhất là nếu học sinh thường xuyên lội nước bẩn, các em rất dễ mắc các bệnh ngoài da, ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm vui đến trường. Chính vì vậy, nhà trường rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ để giúp thầy trò có một môi trường dạy và học an toàn và khang trang hơn.

Bài, ảnh: QUỐC KHA

Chia sẻ bài viết