04/05/2024 - 15:32

Vun đắp hạnh phúc

Từ khi thành lập công ty riêng, việc quản lý “ngốn” hết thời gian của anh Nhân. Có những hôm anh miệt mài làm việc và chỉ lót dạ bằng ổ bánh mì. Chiều tối anh lại thường xuyên tiếp đối tác... Lịch trình làm việc dày đặc và anh Nhân rất tự hào bởi bằng sức lao động của mình, anh đã mua được căn nhà khang trang, con trai có điều kiện theo học ở trường quốc tế. Thế nhưng...

Ðã rất lâu, anh và vợ con không có một bữa cơm chung, những cuộc đi dạo cùng nhau. Mỗi ngày, tận khuya, anh mới lảo đảo về đến nhà trong cơn say bí tỉ. Còn Hồng - vợ anh, chỉ biết đắm mình trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình để vừa đợi cửa chồng, vừa tìm chút đồng cảm. Với chị, cuộc sống hôn nhân không khác gì làm mẹ đơn thân được hỗ trợ tiền cấp dưỡng. Chị mãi hoài niệm về thời gian đầu mới cưới, hai vợ chồng rất khó khăn, chật vật xoay xở từng đồng nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà đến khi đủ ăn, đủ mặc, chị lại thấy mình hẫng hụt và cô đơn...

Hai tháng nay, anh Nhân bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, bác sĩ chỉ định phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài tháng. Trong rủi lại có may, anh có thời gian ở nhà, gần vợ, con nhiều hơn. Con trai vừa lên 6 tuổi của anh cứ quấn lấy ba, thỏ thẻ: “Con ước ngày nào cũng được chơi với ba”... Vợ anh cũng trút cạn nỗi lòng: “Anh cứ mãi lo công việc, đến một ngày cuối tuần dành cho vợ con cũng chẳng có; bữa cơm chung cả nhà dần trở thành một thứ xa xỉ. Vậy anh kiếm tiền để làm gì?”. Chị cũng chia sẻ với anh rằng chị không hề ỷ lại vào chồng, không đòi hỏi anh phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế. Chị chỉ mong anh có thể chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con, vun đắp hạnh phúc gia đình...

Hiểu nỗi lòng của vợ, anh Nhân nghiệm ra nhiều điều, tự hứa với lòng sẽ cố gắng sửa đổi. Hết đợt tịnh dưỡng, anh chủ động sắp xếp công việc thật khoa học, tiết chế việc nhậu nhẹt để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chia sẻ công việc nội trợ cùng vợ. Hằng ngày, dù bận cách mấy, anh đều tranh thủ trở về nhà, quây quần cùng vợ con bên bữa cơm chiều ấm áp. Tình cảm gia đình cũng vì thế mà thêm gắn kết, yêu thương.

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết