Đã 49 năm ông Trần Quang Trung và bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt (ngụ khu vực 22, phường Ninh Kiều) đã đồng hành cùng nhau vượt nhiều khó khăn để xây đắp mái ấm gia đình vẹn toàn, hạnh phúc. Ông Trung còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Vợ chồng ông Trung - bà Nguyệt.
Căn nhà cấp 4 trên đường Huỳnh Thúc Kháng là tổ ấm của gia đình ông Trung và bà Nguyệt mấy chục năm qua. Họ ở đây từ khi con đường còn thấp, bờ kè chưa được xây dựng, mỗi lần triều cường lên, nước từ sông tràn vào, cả nhà phải tát nước, lội nước bì bõm. Giờ đây, đường sá, bờ kè, công viên được xây dựng cao ráo, khang trang, căn nhà của ông bà cũng được nâng cấp, tu sửa tốt hơn, cuộc sống ngày càng ổn định.
Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt kể lại: “Hồi đó, tôi là giáo viên THCS, chồng tôi là kỹ sư nông nghiệp. Vợ chồng tôi tiết kiệm, gói ghém chi tiêu, nuôi 3 con ăn học. Những lúc khó khăn, vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng vượt qua. Các con tôi cũng ý thức học hành, phụ tiếp cha mẹ việc nhà. Lần hồi, mọi thứ đều ổn, con cái trưởng thành, có công việc, cuộc sống ổn định. Chúng tôi cũng vui tuổi già”.
Đã đồng hành bên nhau gần nửa thế kỷ, lên chức ông bà nhưng hai vợ chồng vẫn giữ thói quen gọi nhau bằng “anh, em” như thuở đôi mươi. Họ giao ước: vợ chồng có mâu thuẫn thì bình tĩnh tìm cách giải quyết, không xúc phạm và không bạo lực, luôn lấy việc tu dưỡng tâm tính và gia đình làm nền tảng. 3 người con của ông bà (1 gái, 2 trai) đều có trình độ đại học, có công việc và gia đình riêng. Họ nhìn vào cha mẹ, noi theo cách yêu thương, tôn trọng bạn đời, cách dạy dỗ con cái và cách vượt qua khó khăn, vun đắp tổ ấm nhỏ. Gia đình ông Trung là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương nhiều năm liền. Nhìn các con và 4 cháu nội, ngoại mỗi ngày càng trưởng thành, sống đúng mực, niềm vui tỏa sáng trên gương mặt của ông bà.
Sau khi nghỉ hưu, bà Nguyệt chuyên tâm lo cho gia đình, con cháu; ông Trung thì tham gia nhiều hoạt động ở địa phương. Ông đã làm Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản được 24 năm, Thanh tra nhân dân của khu vực hơn 20 năm, Phó trưởng Ban công tác mặt trận khu vực 15 năm, thành viên tổ hòa giải khu vực… Từ hòa giải mâu thuẫn xóm giềng đến vận động bà con thực hiện tốt các phong trào ở địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… ông đều làm với tinh thần trách nhiệm cao nên được chính quyền và nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Với những đóng góp tích cực, ông có rất nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, ông là một trong những tấm gương tiêu biểu từng được UBND quận Ninh Kiều (cũ) khen thưởng, biểu dương “Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ở tuổi 75, dù sức khỏe không còn tốt như trước nhưng ông Trung vẫn miệt mài với những công việc vì lợi ích của cộng đồng. Ông chia sẻ: “Gia đình mình ổn rồi nên còn đóng góp được cho xã hội thì cứ làm thôi!”.
Bài, ảnh: LỆ THU