09/02/2010 - 22:54

Vũ điệu cuộc sống

Trong tiếng nhạc dập dìu, dưới ánh đèn màu lấp lánh, từng đôi say sưa điệu nhảy rumba, tango, chachacha... làm cho không gian về đêm của thành phố trong những ngày cuối năm càng thêm lung linh, nhộn nhịp. Mọi người như quên đi những hối hả, mệt nhọc của một ngày làm việc, học tập để hòa mình vào những điệu nhạc du dương lúc trầm lúc sôi động.

Một lớp học khiêu vũ của CLB Tây Đô Dance Sport. 

Đó là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại Câu lạc bộ (CLB) Tây Đô Dance Sport ở một góc sân thượng của trụ sở Thành đoàn TP Cần Thơ trong những ngày cuối năm. Hoạt động này diễn ra vào buổi chiều tối của những ngày chẵn trong tuần. Đây là CLB khiêu vũ thể thao đầu tiên ở TP Cần Thơ. Thành viên tham gia sinh hoạt CLB không chỉ có những đôi trai thanh gái tú mà có cả những người tuổi trung niên, người già và trẻ con. Trong các buổi sinh hoạt, không chỉ có nam nữ nhảy cặp với nhau mà còn có cả những người cùng giới, thậm chí mẹ con... cũng dìu nhau theo từng giai điệu của bài hát.

Chị Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ nhiệm CLB khiêu vũ nơi đây, cho biết: “CLB sinh hoạt được gần 3 tháng. Tiền thân của CLB là những học viên của các lớp học khiêu vũ trước đây ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thành viên đến sinh hoạt phần lớn là những thanh niên trẻ đang là sinh viên hoặc cán bộ công nhân viên”. Đam mê môn nghệ thuật khiêu vũ từ nhỏ nên dù bận bịu với cuộc sống gia đình, chị Châu vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ trở thành huấn luyện viên dạy khiêu vũ. Cứ mỗi lần có vũ sư ở nước ngoài đến Việt Nam để mở các lớp dạy ngắn hạn là chị khăn gói lên Sài Gòn, Đà Lạt, có khi ra tận Hà Nội để được tham gia. Chi phí đi về, ăn ở chị đều tự túc, có khi gần chục triệu đồng. Chị Châu nói: “Ở các tỉnh bạn, phong trào khiêu vũ thể thao rất phổ biến và đã được hình thành trước đó khá lâu. Vì vậy mà tôi quyết định thành lập CLB này để tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những ai yêu thích môn nghệ thật khiêu vũ ở TP Cần Thơ, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là môn nghệ thuật rất tốt cho sức khỏe, giúp thư giãn và vận động cơ thể một cách nhẹ nhàng, giảm mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày học tập, làm việc”. Anh Kiệt, một nhân viên đang làm việc tại một ngân hàng ở quận Ninh Kiều, bộc bạch: “Cả ngày đi làm, tối tôi còn đến lớp ngoại ngữ vào những ngày lẻ trong tuần. Tôi tranh thủ những buổi tối của những ngày còn lại đến CLB để sinh hoạt. Sau một ngày làm việc áp lực, mệt mỏi, đến CLB nghe nhạc và nhảy một vài điệu nhạc là cảm thấy khỏe ra, tinh thần cũng sảng khoái hơn”. Mỗi khi đến CLB, anh Kiệt đều say sưa luyện tập và vui vẻ ra sàn khiêu vũ cùng các thành viên. Anh Kiệt tham gia rất đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB. Những thành viên trong CLB tặng cho cái biệt danh thân mật là anh chàng siêng năng. Còn chị Sáu, một thành viên của CLB cho biết, chị về hưu gần một năm nay. Con cái chị đã trưởng thành và đã lập gia đình. Ngoài thời gian phụ con gái chăm sóc cháu ngoại, buổi tối chị không biết làm gì cho hết thời gian rảnh rỗi. Lúc đầu có mấy đứa cháu rủ đến sinh hoạt CLB, chị ngại lắm, sau đó chị đến nhưng chỉ ngồi nhìn mọi người ra sàn khiêu vũ; dần dần thấy thích vì mọi người nhảy hay quá nên chị quyết định tham gia. “Lúc đầu tập nhảy cũng ngượng lắm, giờ thì đã quen và thích lắm. Cả ngày ở nhà lo cơm nước cho con, cháu, tối đến CLB khiêu vũ thấy người khỏe lên, thân hình cũng eo ót hơn”, chị Sáu hồ hởi.

Cùng với dạy những bước nhảy theo chuẩn quốc tế, CLB còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thi cặp đôi khiêu vũ đẹp giữa các thành viên vào những tối chủ nhật hoặc các ngày lễ Tết. Thường những dịp như thế, các thành viên và chủ nhiệm CLB cùng nhau làm tiệc buffet để mọi thành viên cùng nhau vui vẻ, trò chuyện, ăn uống. Linh, sinh viên năm cuối ngành du lịch Trường Đại học Cần Thơ, thành viên của CLB Tây Đô Dance Sport, bày tỏ: “Đến tham gia sinh hoạt ở CLB, em không những được học khiêu vũ mà còn có cơ hội giao tiếp, kết bạn với nhiều người-những anh, chị đã đi làm, giúp em tự tin hơn để chuẩn bị ra trường đi làm”. Kinh phí hoạt động của CLB, ai có khả năng góp bao nhiêu thì góp, không cũng chẳng sao. Tiền của các thành viên chỉ đủ bảo trì, sửa chữa máy nghe nhạc và phục vụ nước uống cho thành viên trong các buổi sinh hoạt. “Mọi người đến đây sinh hoạt vui, khỏe là chủ yếu, và cũng là dịp học hỏi thêm những nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cho cuộc sống thêm nhiều sắc màu vui tươi”, chị Châu nói.

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi lành mạnh, bổ ích mà CLB còn đang hướng tới việc bồi dưỡng những thành viên yêu thích và có năng khiếu môn nghệ thuật này để đưa đi tham dự môn khiêu vũ thể thao cùng các tỉnh, bạn. “Trước tiên, CLB là điểm để mọi người làm quen với môn thể thao nghệ thuật này và cũng để khơi gợi phong trào, vì bộ môn nghệ thuật này vẫn còn chưa phổ biến ở TP Cần Thơ. Từ đó, chúng tôi sẽ luyện tập, bồi dưỡng những thành viên có năng khiếu để đưa các em tham dự những giải khiêu vũ thể thao trong nước và quốc tế được tổ chức hàng năm”, chị Châu, Chủ nhiệm CLB Tây Đô Dance Sport chia sẻ.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết