06/12/2025 - 11:53

Vòng tay ấm áp 

Khi nhịp sống mưu sinh có nhiều đổi thay, nhất là khi cha mẹ phải đi làm ăn hoặc công tác xa nhà, thì việc gửi con cho ông bà chăm sóc đã trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều gia đình. Bởi sự chăm lo tận tình cộng với tình thương vô bờ bến của ông bà, con trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, nền nếp... Nhờ đó, cha mẹ có thể vững lòng nơi xa, toàn tâm với công việc.

Bà Nguyễn Kim Loan luôn dành thời gian chăm lo chuyện học hành cho cháu gái.

Hơn nửa năm nay, ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Kim Loan, ở xã Thạnh Quới luôn rộn rã tiếng cười của cô cháu gái Lương Thảo Tiên, học sinh lớp 6. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ba mẹ bé Thảo được điều động đến công tác tại TP Cần Thơ. Quãng đường từ tỉnh Hậu Giang (cũ) đến cơ quan hơn 60km, khiến cả hai gần như mệt nhoài vì phải rời nhà từ sáng tinh mơ và trở về khi trời đã tối mịt. 

Bà Loan trải lòng: “Thấy vợ chồng con gái đi làm xa vất vả, lại phải thuê người đưa rước con, tôi mới bàn bạc gửi cháu về đây để tôi chăm sóc. Tôi già nhưng còn khỏe, thôi thì ráng lo cho cháu ngoại tới nơi tới chốn để các con bớt lo, yên tâm làm việc. Sáng tôi đưa cháu ngoại đi học, trưa nấu cho cháu bữa cơm nóng. Tối tối, sau khi cháu học bài xong, tôi cho cháu nói chuyện zalo với mẹ”.

Theo nếp sinh hoạt cùng ông bà ngoại, giúp bé Thảo Tiên hoạt bát và học tốt hơn trước. Bé Tiên kể: “Con sống với ông bà vui lắm. Ông dạy con chạy xe đạp, chơi cờ vua. Bà ngoại thì lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, nhắc con không mê xem điện thoại, dạy con tự sắp xếp sách vở”.  

Mẹ của bé Tiên - chị Nguyễn Thị Lan, chia sẻ: “Sau sáp nhập địa giới hành chính, tôi phụ trách thêm công việc, đi lại nhiều hơn, có những hôm tăng ca, xử lý hồ sơ tới tối mịt. Vì vậy, tôi rất yên tâm khi gửi con về ở với ông bà. Tối nào tôi cũng gọi về nhà mẹ để trò chuyện với con gái. Hai mẹ con nói đủ chuyện, từ học hành đến bạn bè, thầy cô... Con gái còn khoe với tôi những món ăn ngon mà bà ngoại chế biến tẩm bổ. Nghe tiếng con gái cười vui, tôi thấy rất ấm lòng và thật tâm cảm ơn, trân trọng tình yêu thương bao la của ba mẹ tôi dành cho con cháu”. 

Ở xã Vĩnh Thuận Đông, bà Lương Hồng Thắm đã quen với việc đưa đón hai cháu ngoại đi học hằng ngày. Bà Thắm kể: “Mẹ các cháu trước đây không có việc làm ổn định. Đầu năm nay, đã qua Hàn Quốc làm việc thời vụ. Ba tụi nhỏ cũng đi làm xa. Vì vậy, tôi đón các cháu về sống chung để tiện chăm nom, dạy dỗ”.

Không chỉ chăm lo chu đáo chuyện sinh hoạt, học hành mỗi ngày, bà Thắm còn là “người bạn” của hai cháu. Bé Phạm Thị Kim Ngân - cháu ngoại bà Thắm, khoe: “Bà ngoại dạy con làm toán, đọc bài. Ngoài ra, bà còn hướng dẫn con theo nhổ cỏ, tưới cây... để gần gũi thiên nhiêu, yêu lao động. Con thương bà nhiều lắm”.

Nhờ có bà ngoại, hai anh em Ngân duy trì thành tích học sinh khá, giỏi nhiều năm liền. Quan trọng hơn, các em được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn. Bé Ngân mỗi chiều chạy lon ton trong sân nhà, vừa chơi vừa kể chuyện trường lớp cho bà nghe. Những khoảnh khắc bình yên đó chính là nền tảng để trẻ phát triển tâm hồn một cách tự nhiên nhất.

Dù cuộc sống bận rộn và công nghệ hiện đại dần thay đổi nếp sinh hoạt nhưng vai trò của ông bà trong gia đình vẫn bền vững, như sợi dây gắn kết tình thân giữa các thế hệ. Trước sự sắp xếp lại đơn vị hành chính, cơ hội việc làm... nhiều lao động trẻ khó gần và chăm con. Trong những hoàn cảnh đó, ông bà luôn là điểm tựa, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, rèn nền nếp học hành, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ. Chính từ vòng tay ấm áp ấy, cha mẹ có thể vững lòng nơi xa - tiếp tục làm việc, cống hiến, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai của chính gia đình mình.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết