27/06/2020 - 11:00

Vén khéo việc nhà, nhiệt tình việc chung 

Thuần thục đo, cắt, may từng chiếc áo bà ba, áo dài, chị Vũ Thị Đào (ảnh) - hội viên phụ nữ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng - luôn lạc quan khi được làm những việc yêu thích hằng ngày.

Là con thứ 9 trong 10 người con, năm 11 tuổi, chị Ðào nghỉ học để làm mướn phụ giúp cha mẹ nuôi các anh ăn học. Khi trưởng thành, với quan niệm "nhất nghệ tinh", mẹ chị Ðào khuyến khích chị đi học may và chỉ hơn 1 năm, chị Ðào đã nắm vững kỹ thuật cắt may cơ bản các loại y phục, khéo nhất là áo dài, áo bà ba. Ðể chắc tay nghề, chị Ðào quyết định lên TP Hồ Chí Minh trau dồi thêm 2 năm. Nhờ tiền công thợ phụ, chị tích lũy được vốn và trở về quê, nhận may quần áo tại nhà.

Năm 26 tuổi, chị Ðào lập gia đình; sau đó, ra riêng. Chị vừa nhận hàng may, vừa nuôi heo. Vui vẻ, khéo tay, giá cả phù hợp nên tiệm may nhỏ của chị Ðào thu hút nhiều khách gần, xa. Chị chia sẻ: "Tôi chịu khó tìm tòi, học hỏi qua sách báo các thiết kế, kiểu dáng mới cầu kỳ, hiện đại. Mấy năm nay, trang phục tôi may có dịp "xuất ngoại". Từ đó, tôi nhận nhiều đơn hàng ở nước ngoài do khách hàng quen giới thiệu. Luôn tâm niệm giữ chữ tín trong giao dịch, nên khi đủ khả năng tôi mới nhận và làm đến nơi đến chốn. Tôi chăm chút từng đường kim, mối chỉ để sản phẩm chỉn chu, làm hài lòng khách hàng".

Nghề may giúp chị phát triển kinh tế gia đình, mua sắm vật dụng, tiện nghi sinh hoạt, chăm lo 2 con trai học hành, phụng dưỡng mẹ già, trợ giúp anh chị em khi hữu sự, thắt ngặt. Cách nay 5 năm, vợ chồng chị trồng chanh không hạt và dừa trên 3 công đất của mẹ, thu được huê lợi khá. Chị chuẩn bị vay vốn ưu đãi, đầu tư cải tạo vườn chanh, áp dụng kỹ thuật mới để đạt năng suất, chất lượng cao, bán được giá hơn. Chị Ðào bộc bạch: "Tôi may mắn khi ông xã hiền lành, chịu khó làm ăn và hiểu chuyện. Anh hết lòng chăm lo gia đình, dạy dỗ các con, chia sẻ khó khăn với mọi người".

Dù bận rộn việc nhà, chị Ðào vẫn tham gia sinh hoạt Chi hội đều đặn để được gặp gỡ chị em, trang bị kiến thức bổ ích giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Chị tham gia hầu hết phong trào, hoạt động do khu vực hay Chi hội Phụ nữ phát động, góp sức vì sự phát triển chung của địa phương. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, chị Ðào phối hợp chị em trong Chi hội cắt, may hơn 1.000 khẩu trang vải cấp phát cho người nghèo, khó khăn. Chị Ðào nói: "Qua sinh hoạt, tôi học hỏi bao điều hay trong giao tiếp, đối đãi với mọi người. Tôi thấy mình có cách nhìn bao dung, độ lượng hơn trong xử lý sự việc". Chị Ðào quan niệm về hạnh phúc rất đơn giản, là có sức khỏe để làm những gì mình thích, chăm sóc chồng con chu đáo và quan tâm người thân trong gia đình. "Khi mọi người tươi cười, tôi cảm nhận niềm vui lan tỏa…" - chị Ðào nói.    

"Không chỉ chí thú làm ăn, gầy dựng cơ ngơi từ sự cần cù, khéo nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, lễ phép, chị Ðào còn tích cực tham gia sinh hoạt Hội, nhiệt tình với phong trào địa phương, gần gũi, hòa đồng với hội viên, chòm xóm" - chị Trần Thị Ý Như, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thường Thạnh, cho biết. 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết