10/01/2011 - 10:11

"Vàng" bị quên ?

Đội tuyển bóng đá trung học của TP Cần Thơ tập luyện trên mặt sân đầy cát bụi...

Gần hai năm trước, ngành thể dục thể thao (TDTT) Cần Thơ đầu tư khoảng 2 tỉ đồng xây dựng sân bóng đá ở đường Trần Phú, cạnh khu Bowling. Sân được xây dựng khang trang, mặt cỏ tự nhiên xanh mướt. Thời gian đầu, sân được chăm sóc, cắt tỉa cỏ cẩn thận. Đây là nơi tập luyện của các tuyến bóng đá trẻ Cần Thơ.

Thế nhưng, hiện nay, sân bóng đã bị khai thác “vô tội vạ”. Có những ngày, nơi đây tổ chức hàng chục trận bóng đá trong khi việc chăm sóc, bảo dưỡng sân “chiếu lệ”. Khoảng hai năm nay, sân bóng đã xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa mặt sân sình lầy, còn mùa nắng cát bụi mù mịt. Không có chi phí bảo dưỡng, chăm sóc khiến cỏ dại lan vào sân um tùm. Chỉ khi có tổ chức thi đấu bóng đá người ta mới cắt cỏ, làm vệ sinh... qua loa. Ai qua lại cũng “xót” khi thấy một sân bóng đá tiền tỉ mà giờ chẳng khác gì sân bóng làng! Đáng lo là hiện nay các cầu thủ trẻ Cần Thơ vẫn phải tập luyện ở sân này, thêm các đội tuyển chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng cũng phải đến đây tập luyện. Sân bãi như thế thì làm sao cải thiện thành tích?!

Hiện ở Cần Thơ, nhiều sân cỏ nhân tạo được xây dựng và hoạt động rất hiệu quả. Ngay cạnh sân bóng đá “điêu tàn” đã nêu là một cụm sân cỏ nhân tạo của Trung tâm TDTT Cần Thơ mới đầu tư bằng nhiều nguồn, trong đó có sự tham gia của tư nhân chiếm phần quan trọng - cho thuê hoạt động khá xôm tụ. Dĩ nhiên đó là chỗ kinh doanh, nhưng dù sao các sân này cũng cung cấp nơi tập luyện chất lượng, tiện nghi cho người yêu bóng đá và các đội bóng đá học sinh Cần Thơ chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012.

Ngành TDTT Cần Thơ thường kêu ca thiếu đất cho hoạt động TDTT. Thế nhưng, ngay cả khi có đất, thậm chí đất “vàng” cũng bị lãng phí.


Bài, ảnh: T.N

Chia sẻ bài viết