30/04/2016 - 17:44

Ước gì...

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 7 V.League 2016, thật hấp dẫn dù trận đấu không có bàn thắng nào. Hấp dẫn bởi đây là trận đấu của những cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB và không ít trong số họ đã khẳng định được vị trí ở đội tuyển quốc gia như: Ngọc Hải, Đình Hoàng, Phi Sơn, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... Mặc dù HAGL và SLNA thi đấu có trận hay trận dở kể từ đầu mùa giải đến giờ, nhưng phải thừa nhận rằng hai đội bóng này có lượng khán giả khá đông và ổn định nhất nhì V.League. Dàn cầu thủ trưởng thành từ CLB tạo nên bản sắc riêng chính là yếu tố để giữ sức "nóng" trên khán đài.

  Bộ đôi trung vệ gốc Cần Thơ là Chí Công (đứng bìa phải) - Văn Quân (đứng thứ ba từ trái qua) lần đầu xuất phát trong đội hình chính trận Cần Thơ gặp Thanh Hóa. Ảnh: NGUYỄN MINH

Đội bóng XSKT Cần Thơ hiện thi đấu nổi bật tại V.League, nhưng trong đội hình chỉ có vài cầu thủ gốc Cần Thơ để lại ấn tượng như Chí Công, Trung Anh hay Văn Quân. Mỗi trận sân nhà, Cần Thơ chỉ có khoảng 4-5 ngàn khán giả. Nhiều người nói rằng, Cần Thơ không thiếu cầu thủ tài năng, cái thiếu là môi trường nuôi dưỡng ước mơ của các cầu thủ, khi mà chất lượng đào tạo và điều kiện tập luyện chưa được quan tâm đầu tư phát triển. Biết rằng bóng đá hiện đại phải chấp nhận đầu tư và mua bán cầu thủ để nâng cao chất lượng đội bóng, nhưng đó là với những nền bóng đá phát triển. Còn người hâm mộ Việt Nam hiện chỉ quan tâm tới đội bóng địa phương khi địa phương có thể đào tạo nhiều cầu thủ giỏi, hay ít nhất là một bộ khung đội bóng có bản sắc riêng.

SLNA đã có nhiều cầu thủ ra đi tìm bến mới nhưng vẫn đứng vững ở V.League với nhiều lớp cầu thủ nối tiếp nhau trưởng thành. HAGL vẫn lôi cuốn người xem với lối đá mang thương hiệu phố núi bất chấp 3 "ngôi sao" Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã rời khỏi CLB. Người hâm mộ Cần Thơ đang mong chờ hệ thống đào tạo trẻ của Cần Thơ sẽ sớm có nhiều cầu thủ trưởng thành tại V.League.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết