01/01/2014 - 21:16

Tuổi cao, chí càng cao

Mặc dù năm nay đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng ông Văng Phú Miều (bà con thường gọi là Năm Miều, hội viên Chi hội nông dân Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) vẫn tích cực sản xuất. Hết lo việc đồng áng ông Năm lại lo đến việc trồng hoa kiểng mà việc nào ông cũng làm hay, làm đạt. Chỉ riêng thu nhập từ việc trồng hoa kiểng đã cho ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Chú Năm đang chăm sóc vườn hoa. 

Mùa Xuân này ông Năm Miều đã bước sang tuổi 75 nhưng trông ông vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nhìn ông lao động say sưa, chăm sóc, nâng niu từng cây hoa kiểng mới hiểu ông nặng lòng với nghề trồng hoa kiểng biết bao. Theo lời ông Năm Miều, trước kia gia đình ông làm ruộng. Với hơn 1 hecta đất trồng lúa nhưng có đến 8 miệng ăn nên sản xuất chỉ đủ ăn chứ không có dư. Không cam tâm việc quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời"mà vẫn không khá nên cách đây 7 năm, sau khi đi tham quan mô hình trồng hoa kiểng ở Sa Đéc (Đồng Tháp) và nhận thấy mô hình này rất hiệu quả nên ông Năm Miều tìm hiểu và áp dụng. Thời gian đầu do chưa quen nên ông chỉ trồng hoa bán dịp Tết. Tuy nhiên, chỉ bán mỗi vụ hoa Tết thì thu nhập nhiều lắm cũng vài chục triệu đồng mà mỗi năm chỉ bán một lần nên ông Năm Miều tiếp tục trăn trở tìm hướng đi cho công việc mới này.

Nhận thấy nhu cầu mua hoa để chưng, cúng vào dịp ngày Rằm, mùng Một của bà con khá lớn nên ông Năm Miều đã áp dụng kỹ thuật, tính toán để trồng hoa bán cho bà con vào các dịp cúng hằng tháng. Từ đó, công việc trồng hoa chưng của ông Năm Miều cho hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi tháng, ông Năm Miều thu về khoảng 15-20 triệu đồng từ nguồn bán hoa chưng. Ông Năm Miều cho biết: "Tôi chủ yếu trồng hoa cúc, vạn thọ, các loại này trồng dễ, chỉ cần chịu khó bỏ công chăm sóc, phân nước đầy đủ. Rất nhiều mối lái biết đến vườn hoa của tôi nên họ tự tìm đến mua với số lượng lớn nhờ vậy gia đình có thu nhập ổn định". Riêng đối với vụ hoa Tết, năm nào gia đình ông Năm Miều cũng thu hoạch khá. Theo ông Năm Miều, vụ hoa Tết hằng năm ông sản xuất khoảng 2.000 giỏ hoa. Giá thành trung bình mỗi giỏ hoa bao gồm tiền mua giỏ, giống, phân thuốc, tiền thuê nhân công làm…tổng cộng khoảng 15 ngàn đồng. Nếu bán được giá trung bình 35 ngàn đồng/giỏ thì với 2.000 giỏ hoa ông lãi chắc hơn 40 triệu đồng. Đó là những năm hoa không được giá. Nếu trúng, có năm ông lãi hơn 60 triệu đồng. Vụ hoa Tết này ông Năm Miều dự kiến xuất ra thị trường khoảng 1.600 giỏ hoa, số lượng ít hơn mọi năm. Ông Năm Miều chia sẻ, sở dĩ ông làm ít vì ông muốn có thời gian đầu tư chăm sóc hoa kỹ hơn, để hoa nở đẹp, vừa là tấm lòng của ông dành cho hoa, mặt khác, hoa đẹp lại bán được giá cao nên làm ít nhưng tính ra lợi nhuận cũng sẽ không thua mọi năm.

Không chỉ cần mẫn, chịu khó, biết tính toán làm ăn, làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Năm Miều có tiếng là một người nhiệt tình với công tác từ thiện xã hội ở địa phương. Hễ ai có khó khăn cần giúp đỡ ông đều có mặt kịp thời. Giỏi nghề xây dựng và có uy tín ở địa phương ông Năm Miều hiện là Tổ trưởng Tổ từ thiện xây cầu đường của phường Thốt Nốt. Nhiều công trình ông còn trực tiếp tham gia vào Ban Vận động, vừa đi vận động tiền, vừa trực tiếp bỏ công sức để làm đường, xây cầu, cất nhà tình thương, đóng hòm từ thiện cho bà con nghèo…Riêng trong năm 2013, ông Năm Miều đã cùng bà con xây dựng 3 cây cầu bê-tông trị giá hơn 400 triệu đồng trên địa bàn phường Thốt Nốt, tạo điều kiện để bà con đi lại, sinh hoạt thuận tiện và cất hàng chục căn nhà tình thương cho hộ nghèo…

Nhắc đến ông Năm Miều, ông Từ Hòa Khải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thốt Nốt, trân trọng nói: Tuy tuổi đã khá cao nhưng chú Năm Miều rất say mê lao động và sáng tạo trong sản xuất, vườn hoa nhà chú Năm luôn đảm bảo có sản phẩm bán hằng tháng, hiệu quả kinh tế rất cao mà nhiều người trẻ không theo kịp. 3 năm liền chú Năm đều đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp quận. Mặt khác, chú Năm còn tham gia tích cực vào phong trào từ thiện xã hội, xây dựng cầu đường giao thông, xây nhà tình thương… Điều quý nhất ở chú Năm là tự chú đi tìm mua từng vật liệu và bỏ công ra làm bằng cả tấm lòng dành cho bà con nghèo…

Bài, ảnh: NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết