Tháng 8 vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Trong CLB, người thấp tuổi nhất cũng đã ngoài 50 và người cao nhất đã bước sang hàng "cổ lai hy", nhưng sức khỏe, sự dẻo dai, bền chí của họ thật phi thường. Từ ngày thành lập CLB đến nay, các thành viên CLB đã tổ chức 6 chuyến đi xuyên Việt và 1 chuyến xuyên Đông Dương.
Năm 2001, CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ ra đời theo quyết định của Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ (cũ). Nhớ lại những ngày sơ khai vất vả, ông Phạm Việt Hoa, 91 tuổi, Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Năm 1999, tôi tham gia một đoàn đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau ra Hà Nội do các cá nhân tự tổ chức đi với nhau. Đến Nghệ An, thăm quê Bác, tôi thấy ở đó có CLB xe đạp của những người cao tuổi rất hay, hoạt động rất tốt nên khi về Cần Thơ, tôi vận động những người cao tuổi yêu thích môn thể thao này cùng thành lập CLB. Đã 14 năm rồi, CLB duy trì hoạt động thường xuyên cho đến nay".
 |
|
CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ trong chuyến thăm nhà tù Côn Đảo cuối năm 2014. ẢNH: CLB CUNG CẤP |
Hiện tại CLB có 30 hội viên ở các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và một số ở tỉnh Hậu Giang, An Giang. CLB chia làm nhiều tổ theo từng địa bàn để các hội viên thuận tiện tập luyện hằng ngày. CLB hoạt động bằng nguồn kinh phí tự túc.
14 năm qua, những cụ ông, cụ bà yêu thích thể thao ấy đã chứng tỏ sức khỏe, ý chí của mình qua nhiều hành trình đạp xe đi qua hầu khắp các khu vực trong nước và nước bạn láng giềng. Trong đó, đáng nhớ nhất là chuyến đi xuyên Việt ra Hà Nội dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010 và hành trình vượt 5.000 km đi từ Việt Nam qua Campuchia- Thái Lan- Lào thành công vào cuối năm 2011 đến đầu năm 2012. Trong những hành trình ấy, các cụ cứ miệt mài ngày đi, đêm nghỉ. Đoàn mất khoảng 3-4 ngày để đến được một tỉnh, thành trong nước hay ngoài nước, với quãng đường trung bình 70 km/ngày.
Gần đây nhất, tháng 4-2015, CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ đã hoàn thành chuyến đi 12 ngày, từ Hậu Giang đến Kiên Giang, An Giang rồi về Cần Thơ. Trước đó, vào tháng 12-2014, CLB đã đến thăm nhà tù Côn Đảo với hành trình gần 1 tháng đi qua Vĩnh Long Tiền Giang - Long An Bà Rịa, Vũng Tàu Côn Đảo Đồng Nai.
Hiện CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ đang chuẩn bị kế hoạch đi thăm quần đảo Trường Sa. Ông Nguyễn Văn Mong, Phó Chủ nhiệm CLB, cho biết: "Chúng tôi đang làm thủ tục xin phép các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng. Nếu thuận lợi, CLB sẽ lên đường vào cuối năm để đến thăm và khích lệ tinh thần các chiến sĩ biển đảo".
Cụ Nguyễn Văn Tài, 95 tuổi, nhà ở Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - người lớn tuổi nhất trong CLB và cũng là người tham gia nhiều chuyến đi xuyên Việt - tâm tình: "Đến các tỉnh, thành, CLB đều được chính quyền và Hội người cao tuổi địa phương đón tiếp nhiệt tình, sinh hoạt rất vui. Đặc biệt là chuyến đi nước ngoài, đoàn được các nước bạn đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ nhiều mặt, giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành chuyến đi. Nhiều lúc đạp xe trên đường, mọi người hỏi thăm, động viên khuyến khích nên chúng tôi rất phấn khởi, tự hào...".
Thực tế, các chuyến đi xa của CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lúc, các cụ gặp không ít khó khăn về kinh phí, điều kiện ăn nghỉ, thời tiết thất thường
Nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, các thành viên CLB đều hoàn thành các chuyến đi và có những kỷ niệm khó quên trong đời.
Tinh thần thể thao, sống vui, sống khỏe, lạc quan và yêu đời của các cụ là tấm gương để các thế hệ sau học hỏi, noi theo.
Sơn Thủy