28/01/2026 - 11:41

Trồng rau, trồng hoa giúp bạn vượt khó 

(CTO) - Học sinh Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ) háo hức tham gia hoạt động trồng rau, trồng hoa gây quỹ thực hiện chương trình “Nụ cười xuân” năm 2026, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

300 chậu bắp cải được học sinh Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng chăm sóc, đang phát triển tươi tốt, sẵn sàng "xuất hàng" trước thềm Tết Nguyên đán.

Theo anh Nguyễn Tấn Lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, trong khuôn viên trường có trồng 3.000 cây hoa vạn thọ, 200 chậu hoa hướng dương và 300 chậu bắp cải, đang phát triển tươi tốt và chuẩn bị xuất bán vào đầu tháng 2-2026. Toàn bộ số tiền thu về được sử dụng để mua quà Tết tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường (95 em). Mỗi ngày, Đoàn trường - Liên đội trường phân công đoàn viên, học sinh phụ trách chăm sóc hoa và bắp cải.

Vườn rau không chỉ làm đẹp cảnh quan trường học, mà còn góp phần mang đến những trải nghiệm bổ ích cho học sinh. Em Nguyễn Hoàng Thái, học sinh lớp 11A2, chia sẻ: “Về kỹ thuật chăm sóc, chúng em được giáo viên môn công nghệ tận tình hướng dẫn, nhờ vậy em cũng tích lũy thêm nhiều kiến thức và kỹ thuật trồng trọt. Em cũng rất vui khi số tiền thu được từ việc bán hoa, bán rau để giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn”.

Vườn hoa cũng là điểm "check-in" của các em học sinh.

Hoạt động trồng rau, trồng hoa gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo dịp Tết được trường duy trì thực hiện 4 năm qua. Mỗi bó rau, chậu hoa bán ra là thêm một suất quà Tết, một bộ sách vở, hay đơn giản là niềm động viên kịp thời để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón xuân ấm áp hơn.

Từ những luống rau xanh mướt, những chậu hoa rực rỡ được chính tay thầy cô, đoàn viên, học sinh chăm sóc mỗi ngày, nguồn quỹ nhỏ bé giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, gieo vào lòng các em bài học về lao động, trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái - để mùa xuân không chỉ nở trên những cánh hoa, mà còn nảy mầm trong từng trái tim.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết