Rất nhiều CLB làm lễ xuất quân mùa bóng mới mừng rỡ với những nguồn tài trợ rủng rỉnh và cũng còn nhiều đội phải giật gấu vá vai.
Bóng V-League sắp lăn đã thấy sự chênh vênh của một mùa giải không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, ngoài một Hoàng Anh Gia Lai táo bạo đưa các cầu thủ trẻ U-19 lên sân chơi lớn. Đơn giản bởi bóng đá chưa tự nuôi sống mình và mùa nào các đội cũng trông chờ vào sự hảo tâm của các doanh nghiệp trong lúc tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn. Cho nên sức mạnh của đội bóng hay sự xìu xìu ểnh ểnh của cầu thủ phụ thuộc rất lớn vào túi tiền to hay nhỏ của các ông bầu hoặc những nhà đầu tư.

Cầu thủ Hà Nội T&T (giữa) gặp HAGL mùa giải 2014. Mùa bóng này HAGL sẽ hoàn toàn khác với lực lượng U19 của Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG.
Mùa bóng trước, khi nhiều đội còn tiền rồi mạnh tay treo thưởng lớn, cầu thủ sung sức đá "như lên đồng". Than Quảng Ninh có lúc trở thành hiện tượng, hay Hải Phòng, An Giang không cam chịu thân phận tân binh và sẵn sàng đá sòng phẳng với các đội bóng lớn. Thế nhưng sau khi cảm giác bất ổn từ nguồn chi, họ xuống dốc không phanh và gây ra những cuộc lãn công, chỉ may là chưa đến nỗi bỏ giải.
Mùa này, Than Quảng Ninh có nhà tài trợ mới đã vội khoe 70 tỉ đồng, gấp đôi định mức của VPF cho một mùa giải; QNK Quảng Nam hay tân binh Cần Thơ dự chi không dưới 50 tỉ đồng cho mục tiêu trụ hạng. Dĩ nhiên các đại gia kiểu Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng,
nuôi tham vọng lớn hơn sẽ mạnh chi hơn.
Động cơ của các đội là khác nhau nhưng có một điểm chung là tiêu tiền như nước cho nhiều mục đích mà không hẳn để phục vụ nhu cầu làm bóng đá bài bản. Điều đáng nói là sau khi những "núi" tiền vơi dần và cạn đi sau một mùa giải, các CLB sẽ còn lại gì? Nhiều hợp đồng mua bán cầu thủ hàng tỉ đồng liệu có đáng giá hay chỉ là "chiêu trò" hợp thức hóa phần "hoa hồng" và "lại quả"?
Mới có mỗi Hoàng Anh Gia Lai thu lãi từ bóng đá sau nhiều năm "đổ tiền" vào học viện xây dựng lại nền tảng CLB chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Mới đây, VPF sau khi bị Eximbank chia tay đã may mắn có một tập đoàn lớn nước ngoài hỗ trợ tổ chức giải đến cả 100 tỉ đồng. Mong họ tiêu tiền đúng chỗ cho sự phát triển chung mà không rơi rớt hoặc sai chỗ kiểu "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống".
Bây giờ thì chỉ hy vọng các nhà tổ chức không còn "qua loa" và các CLB sống bền vững nhờ chất lượng của mình, xua đi nỗi ám ảnh sống nay chết mai.
Bài, ảnh: SONG HUY