19/01/2016 - 15:42

Thôi rồi, Miura!

Đội tuyển U23 Việt Nam sau hai trận thua U23 Jordan 1-3 và U-23 Úc 0-2 ở vòng chung kết U23 châu Á đã nói lời chia tay với giải dù vẫn còn một trận thủ tục cuối gặp U23 UAE. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, HLV Miura không thể đạt chỉ tiêu như ông đã đăng ký, dù rằng VFF cũng chẳng mơ mộng gì đội U23 Việt Nam sẽ vào sâu.

HLV Miura dẫn dắt học trò đi theo con đường chưa phù hợp.

Thất bại của đội tuyển sẽ làm ông Miura gặp nhiều bất lợi trong việc gia hạn hợp đồng với VFF vào tháng 4-2016. Thực tế, VFF có hai luồng ý kiến rõ rệt: một muốn sa thải HLV Miura và bên còn lại vẫn tin vào khả năng của thầy Nhật. Tuy nhiên, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã không hoàn thành cái đích của thầy Miura khiến cho ngày giã biệt càng gần hơn.

Như vậy có thể thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại buộc xóa đi làm lại với HLV mới, thời hậu Miura. Bởi sau hai trận thua ở giải U23 châu Á, giới chuyên môn dường như đã cạn kiên nhẫn với HLV Miura.

Có thể thấy rất rõ ở bất kỳ trận đấu nào, ông Miura cũng đều gây ngạc nhiên lớn về cách xào xáo vị trí theo cảm tính của ông sau một quá trình tập huấn dài. Từ vòng loại U23 châu Á cho đến SEA Games, gần như mỗi trận đấu, có nửa đội hình hoặc các nhân tố mới xuất hiện, khiến cho cách vận hành cỗ máy không trơn tru.

Mặt trái của việc xáo trộn con người còn làm cho cách chơi của đội tuyển thiếu bản sắc, nhiều lần khiến ông Miura thất bại. Điều quan trọng là ông không tạo ra một bộ khung vững chắc. Đơn giản việc cầu thủ thích nghi với lối chơi mới đã khó khăn thì mỗi lần ra sân lại buộc phải hòa hợp với đồng đội mới sẽ không thể giúp họ hiểu ý nhau hơn.

Ở vòng chung kết U23 châu Á cũng thế. Mãi đến hai trận giao hữu cuối cùng trên đất Qatar để rèn đội hình chính thức cho các trận đánh lớn, ông Miura vẫn thích xoay tua thử nghiệm cầu thủ. Thậm chí, ngay cả chiếc băng đội trưởng suốt sáu trận giao hữu lần lượt "lưu lạc" trên cánh tay của nhiều cầu thủ khác nhau. Đến trận ra quân gặp U23 Jordan lại thuộc về Hữu Dũng, người chưa từng một lần đeo nó. Đến trận thua U23 Úc, đội trưởng lại là hậu vệ Mạnh Hùng cầu thủ ngồi dự bị ở trận trước.

Về lối chơi, ai cũng thấy đơn giản, gặp các đối thủ to cao hơn mình mà ông Miura chọn kiểu lật cánh đánh đầu thì chẳng khác nào lấy đá chọi trứng.

Nếu HLV Miura không tự xin nghỉ sau khi không đạt chỉ tiêu ông tự nhận là vào tứ kết giải U23 châu Á, thì VFF có sa thải cũng chẳng có gì lấy làm tiếc nuối.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết