Những ngày cuối tháng 9-2008, trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) liên tiếp xảy ra những vụ án chết người, gây xôn xao dư luận. Người dân nơi đây bàng hoàng vì nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án mạng bắt nguồn từ các mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Những người chứng kiến và được biết vụ việc đánh chết người ngay trên đường phố quận Ninh Kiều xảy chiều 21-9-2008 đều tiếc nuối cho cả nạn nhân và thủ phạm. Tôn Bình Minh (sinh năm 1982, quê ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), là cán bộ trẻ công tác tại một cơ quan nhà nước ở TP Cần Thơ. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là cưới vợ thì Minh lại đánh chết người, bị công an tạm giữ để điều tra.
Chiều hôm đó, Minh chở vị hôn thê bằng xe gắn máy đi lo một số công việc chuẩn bị cho ngày cưới. Minh chạy xe trên đường Hùng Vương về hướng cầu Nhị Kiều, quận Ninh Kiều, thì xảy ra va quẹt với xe của anh Lâm Ngọc Phú, ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Cú va quẹt chỉ làm 2 xe loạng choạng, nhưng không bị ngã xe và cũng không gây thiệt hại to lớn. Minh và anh Phú tiếp tục chạy xe gần nhau, đến dốc cầu Nhị Kiều thì anh Phú cúp đầu xe Minh dẫn đến 2 bên cự cãi. Minh mặc kệ anh Phú và chạy xe về nhà người quen ở đường Trần Hưng Đạo. Vừa dừng xe chuẩn bị bước vào nhà, Minh nhìn thấy anh Phú ở phía sau lớn tiếng, Minh bèn lấy máy chụp hình biển số xe anh Phú và anh Phú. Sau đó, Minh cùng người nhà đến Công an phường An Nghiệp để trình báo sự việc. Nhưng đến nơi, Minh không vào, mà quay xe về hướng đường Trần Hưng Đạo thì gặp anh Phú. Vừa nhìn thấy Minh, anh Phú nói: “Mày ngon quá hả? Dám chụp hình tao” và vung tay đánh vào mặt Minh một cái. Khi anh Phú lên xe định chạy đi thì bị Minh cản lại. Minh đánh liên tục vào người anh Phú, làm anh ngã xuống đường. Chưa hạ cơn tức giận, Minh tiếp tục đánh cho đến khi anh Phú bất tỉnh thì mới dừng tay. Sau đó, Minh ẵm anh Phú để lên lề đường rồi phân bua với mọi người chung quanh: “Tại anh ấy gây chuyện với tôi trước”. Dù được Công an phường An Nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Phú đã chết vì vết thương ở đầu quá nặng.
Nhiều người dân ở trên đường Trần Hưng Đạo, nơi mà Tôn Bình Minh đánh chết anh Lâm Ngọc Phú, đều tỏ thái độ bức xúc. Anh H, làm nghề vá ép, đối diện với địa điểm xảy ra vụ án, kể lại: “Lúc đó, nạn nhân vì quá say nên đã ngã nhào xuống đường mà cậu thanh niên tỉnh táo (Tôn Bình Minh-PV) vẫn đánh liên tục vào người bị té. Khi nạn nhân lồm cồm đứng dậy định bỏ chạy thì người gây án tiếp tục đánh vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh”. Những người dân chứng kiến sự việc đều cho rằng, dù Phú gây sự với Minh trước, nhưng không thể vì xích mích nhỏ mà hành hung người ta cho đến chết. Sao không chờ luật pháp can thiệp mà lại cư xử như thế.
Vụ giết người khác xảy ra trước đó ba ngày cũng không rõ lý do. Sáng sớm 18-9-2008, người dân ở khu vực 3, phường An Hội phát hiện Lê Tấn Trường (sinh năm 1986, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư) và Trần Chí Tín (sinh năm 1988, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều) nằm bất tỉnh trên đường. Xung quanh 2 thanh niên này có nhiều viên gạch thẻ bị bể, dính máu. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện để cứu chữa nhưng Lê Tấn Trường đã tử vong, còn Trần Chí Tín thì bị thương ở tay và mặt.
Qua điều tra của cơ quan chức năng thì nguyên nhân vụ án như sau: Đêm 17 rạng ngày 18-9-2008, sau khi dự tiệc của người quen, Trường chở bạn chạy xe lạc vào hẻm 18/9 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi một số thanh niên đang ngồi nhậu. Lúc ấy, nét mặt người thanh niên bị lạc đường ngơ ngác, trông thật “đáng ghét” trong mắt của nhóm nhậu. Lập tức hai thanh niên lạc đường bị Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Công và nhóm thanh niên đang ngồi nhậu dùng gạch thẻ chọi tới tấp vào người. Trường và người bạn té xuống đường, bất tỉnh. Trường bị xe đè lên người, còn người bạn đi cùng thì nằm bên cạnh. Lúc này, Trung tiếp tục cầm 2 cục gạch thẻ đi đến ném mạnh vào đầu Trường, dùng chân đạp, đá liên tục vào người nạn nhân. Sau đó, cả bọn bỏ đi.
Đứa con trai lớn đột ngột chết đi làm cha, mẹ Trường gần như ngã quỵ. Vì gia đình quá khó khăn, Trường học tới lớp 9 thì nghỉ học theo cha làm nghề phụ hồ. Theo dự tính của gia đình thì ngày 25-9-2008, Trường sẽ cùng cha mẹ qua nhà đàng gái ở tỉnh Vĩnh Long để làm lễ hỏi và một tháng sau tổ chức đám cưới, nhưng ngày 18-9-2008, Trường đã bị giết chết. Mãi đến hôm nay, người vợ sắp cưới của Trường vẫn còn bàng hoàng, không hề ngờ rằng không có đám cưới diễn ra mà chỉ có đám tang.
Qua 2 vụ án trên, có thể thấy vì nông nổi, tức giận nhất thời mà một số người đã gây nên án mạng không đáng có. Khi bình tĩnh lại, có lẽ Tôn Bình Minh cùng người thân, đồng nghiệp của anh ta đều cảm thấy nuối tiếc bởi vì chuyện va quẹt xe không gây thiệt hại gì lớn. Nếu hôm đó, Minh bình tĩnh hơn, nhờ công an giải quyết vụ va quẹt, cự cãi thì giờ đây có lẽ Minh đã vui vầy trong hạnh phúc bên người vợ mới cưới, không phải vào vòng lao lý vì lối hành xử thô bạo. Còn Lâm Ngọc Phú, nếu hôm đó, sau khi xảy ra sự cố va quẹt xe và cự cãi, anh không kiếm cho được Minh để gây sự thì đã không phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ mới tròn 15 tháng tuổi, chịu cảnh cút côi.
Còn trong vụ án Lê Tấn Trường bị giết, mới đây Công an quận Ninh Kiều đã bắt giam 2 hung thủ, đó là Nguyễn Thành Trung (SN 1987, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Thành Công (SN 1987, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều). Cả hai ở tuổi đời còn rất trẻ. Trung là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên tụ tập đám thanh niên lêu lổng trong xóm nhậu nhẹt và gây rối, trong đó có Công. Rồi đây, cả 2 phải trả giá cho thói côn đồ, hung hăng bằng những ngày dài trong trại giam. Họ có nhận ra được nỗi mất mát quá lớn mà mình đã gây ra cho gia đình bị hại: giết chết một mạng người, để lại đau đớn cho gia đình Trường và người vợ sắp cưới.
* * *
Ông bà xưa thường dạy: “Một câu nhịn chín câu lành” để nhắc nhở với nhau về cách hành xử giữa người và người trong cuộc sống. Đừng vì quyết liệt hơn thua nhau mà gây thiệt hại cho người, cho mình vẫn hết sức ý nghĩa.
THẢO MỘC