07/02/2026 - 08:42

Thiết thực chăm lo nạn nhân da cam 

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả chất độc da cam/Dioxin vẫn còn dai dẳng. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm; toàn xã hội luôn chung tay hỗ trợ kịp thời, nhằm xoa dịu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) phải gánh chịu. Tại TP Cần Thơ, công tác chăm lo NNCĐDC luôn được chú trọng. Thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, trao nhà, tặng xe lăn, xe lắc, đến các chương trình chăm sóc sức khỏe... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC, giúp các nạn nhân có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

NNCĐDC của thành phố nhận nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ phương tiện đi lại, đến vốn sinh kế, xây dựng nhà...

Chị Phạm Xuân Thảo ở khu vực 3, phường Vị Thanh, mang trong mình nỗi đau da cam suốt 41 năm qua. Hầu hết thời gian chị nằm trên giường bệnh; mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người thân trợ giúp. Bốn năm trước, khi cha mẹ qua đời, chị được cô ruột là bà Phạm Thị Muôn đón về nuôi dưỡng.

Bà Muôn chia sẻ: “Thấy cháu bệnh tật, gia đình tôi thương như con ruột nên không quản công chăm sóc. Gia cảnh tôi rất khó khăn, nhưng nhờ cháu Thảo có trợ cấp hằng tháng từ Nhà nước, nên chúng tôi có thêm điều kiện chăm lo cháu chu đáo hơn. Mỗi dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà... Tôi mừng vì cháu luôn được chính quyền địa phương, cộng đồng yêu thương, quan tâm chăm lo”.

Ông Phạm Trần Phong ở ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, kể: “Cha tôi đi bộ đội, bị nhiễm CĐDC/Dioxin. Chúng tôi sinh ra khỏe mạnh, không ai nghĩ hậu quả lại kéo dài đến đời cháu. Trong 3 đứa con của tôi, 2 đứa bị nhiễm CĐDC/Dioxin, không thể tự chăm sóc. Nhìn con như vậy, tôi xót lắm”. Hằng ngày, ông Phong chăm sóc các con, còn vợ ông đi bán cá, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nhiều năm nay, Hội NNCĐDC/Dioxin luôn đồng hành, trợ giúp gia đình. Năm 2023, Hội hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình cất căn nhà tường khang trang. Mới đây, Hội tiếp tục trao 3,7 triệu đồng giúp gia đình đón Tết ấm áp.

Bà Nguyễn Thị Vốn ở ấp Thạnh Lộc, xã Trung Hưng, có con và cháu ngoại là NNCĐDC, được Hội hỗ trợ 15 triệu đồng để mở tiệm tạp hóa. Bà Vốn bộc bạch: “Tôi vừa chăm con, chăm cháu, vừa bán hàng tại nhà. Tiền lời mỗi ngày không nhiều nhưng ổn định, giúp gia đình vơi bớt khó khăn". Nhờ hỗ trợ sinh kế phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh, gia đình bà Vốn có thể tự chủ hơn trong chi tiêu hằng ngày, vững tin hơn vào tương lai.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, TP Cần Thơ có hơn 13.360 NNCĐDC. Trong đó, có hơn 4.400 nạn nhân là người trực tiếp kháng chiến và con đẻ của  người trực tiếp kháng chiến, còn lại NNCĐDC là người dân bị khuyết tật sinh sống trong vùng bị phun rải CĐDC/Dioxin. Thời gian qua, với sự quan tâm của Trung ương Hội, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, cộng đồng, Hội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở, vốn sinh kế, học bổng, quà Tết, phương tiện đi lại, cũng như xây dựng hiệu quả mô hình “Cộng đồng chăm sóc NNCĐDC”. 

Theo Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cần Thơ, năm 2025, các cấp hội đã vận động gần 30 tỉ đồng hỗ trợ NNCĐDC. Trong đó, xây dựng 12 căn nhà, trao 111 địa chỉ, hỗ trợ vốn sinh kế gần 200 NNCĐDC, tặng 200 tủ thuốc, 82 phương tiện đi lại (xe lăn, xe lắc, xe điện), trao hơn 31.800 phần quà, 112 suất học bổng, chăm sóc hơn 750 NNCĐDC nặng tại gia đình, khám chữa bệnh hơn 2.330 lượt người... Những con số này phản ánh sự chung tay của cộng đồng và cách làm hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, đúng nhu cầu, đúng đối tượng.

Tích cực chăm lo cho NNCĐDC dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố đang vận động khoảng 9.500 phần quà (mỗi phần dự kiến 500.000 đồng) tặng NNCĐDC để góp phần giúp nạn nhân có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định chăm lo cho NNCĐDC phải thường xuyên, lâu dài và đi vào chiều sâu. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp hội, sự vươn lên của mỗi NNCĐDC và gia đình, họ đã từng bước khắc phục được khó khăn. Hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay để không chỉ mở rộng số người được hỗ trợ mà còn nâng chất lượng từng chương trình, giúp các nạn nhân và gia đình NNCĐDC có cuộc sống tốt hơn”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết