05/08/2026 - 06:52

Thiện nguyện từ những con đường 

Trên những con đường quê ở xã Trung Hưng, TP Cần Thơ và nhiều vùng lân cận, không khó bắt gặp hình ảnh một nhóm người miệt mài phát quang bụi rậm, mé nhánh cây, dọn vệ sinh đường sá. Không phải công nhân môi trường hay người làm dịch vụ dọn vệ sinh, họ là những thành viên của nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn với hành trình thiện nguyện trên những con đường.

Nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn dọn dẹp đường sá, giúp bà con đi lại an toàn. 

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp gặp các thành viên nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn. Trong chiếc áo đồng phục màu xanh lá mạ, thành viên nhóm miệt mài dọn dẹp các tuyến đường nối ra quốc lộ 91. Mỗi người chung tay cắt tỉa cây xanh, làm cỏ, dọn dẹp dây leo hai bên đường để tạo sự thông thoáng, tránh va quẹt người đi đường; bồi đắp mặt đường bằng phẳng hơn; đào rãnh thoát nước… Mỗi ngày họ làm vài trăm thước, cứ vậy mà những đoạn đường trở nên thông thoáng, an toàn. Thấy nhóm làm việc vì cộng đồng, bà con xung quanh, đặc biệt là các em thanh thiếu niên cũng xắn tay phụ giúp.

Cũng cuối tháng 7, phường Trung Hưng tổ chức mở rộng đoạn lộ cạnh cầu Mương Gỗ, với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể địa phương, các nhóm thiện nguyện và bà con nhân dân. Trong đó, những chiếc áo màu xanh lá mạ với dòng chữ nổi bật sau lưng “Chung tay dọn sạch, giữ xanh quê hương” của nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn tất bật từ xúc đá cát, trộn bê tông…

Nói về công việc dọn dẹp đường sá, ông Nguyễn Minh Mẫn (46 tuổi), trưởng nhóm, cho biết: Cách đây vài tháng, ông có dịp đi trên một tuyến đường quê và bị khuất tầm nhìn vì chuối mọc lấn ra đường. Do thiếu ánh sáng nên mặt đường bám rong rêu, trơn trợt, nguy cơ mất an toàn cho bà con. Thấy vậy, ông Mẫn xin ý kiến chủ đất để dọn dẹp tuyến đường và được bà con ủng hộ. Từ đó, hành trình thiện nguyện trên những con đường cứ vậy mà nối dài.

Ban đầu, nhóm chỉ có 4 thành viên, nay thì có gần 15 người tham gia. Tất cả đều là người dân địa phương. Điển hình là vợ chồng anh Nguyễn Duy Khang (23 tuổi) và chị Đỗ Kim Thới (22 tuổi), dù tuổi trẻ nhưng có thâm niên thiện nguyện hơn 10 năm qua. Biết được việc làm của anh Mẫn, vợ chồng anh Khang tham gia từ đầu và sau đó, em gái anh Khang là bé Nguyễn Phương Vy, 11 tuổi, cũng đồng hành. Anh Khang hiện là thợ chính của nhóm, tháo vát từ cưa cây, khuân vác, dọn dẹp…

Anh Khang chia sẻ: “Việc tốt thì vợ chồng tôi động viên nhau phải cố gắng làm”. Chia sẻ những câu chuyện trên hành trình thiện nguyện của mình, chị Kim Thới kể, có lần nhóm phát quang ở tuyến đường hàng rào xương rồng, ai cũng bị gai đâm khắp người. Rồi có thành viên trong quá trình làm bị trúng miểng, ong đốt là chuyện bình thường… Bù lại, ai cũng thấy được ý nghĩa việc làm nên dốc lòng cố gắng, không nề hà.

Ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết, ông vốn làm nghề lò gạch, với thương hiệu Lò Gạch Sáu Tấn nhưng nay đã nghỉ, nên ông chuyên tâm lo việc thiện nguyện. Công việc dọn dẹp đường sá bắt đầu từ hơn 3 tháng qua, đến nay đã có hàng chục kí-lô-mét đường được chỉnh trang diện mạo mới. Đồng hành cùng ông có người là thợ hồ, có người làm nghề buôn bán, làm ruộng… nhưng hễ có việc là ai cũng sẵn sàng lên đường.

Không thù lao, lại phải bỏ tiền túi ra mua xăng, chi phí ăn uống thì tự túc… nhưng ông Mẫn và cả nhóm chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Đơn cử như ông Lê Văn Bé Hai, 48 tuổi, là thành viên tích cực của nhóm. Hằng ngày, ông làm nghề chạy xe dịch vụ nhưng sẵn sàng có mặt với nhóm khi có việc thiện nguyện cần làm. Ông Bé Hai kể: “Như sáng nay có khách đặt xe đi Ninh Kiều khám bệnh nhưng tôi chuyển lại tài xế khác chạy, để đi dọn dẹp đường với nhóm. Mình nghĩ cũng không phải thiếu thốn gì, cốt làm sao để làm được nhiều việc có ích”.

Nhiều năm qua, các thành viên nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn còn tham gia nhiều việc thiện lành khác, như: cất nhà từ thiện, xây cầu, làm đường, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn… Trăm việc làm không tên, trăm công chuyện không lợi nhuận, điều mà mọi người thu hoạch chính là niềm vui. Họ lấy niềm vui cộng đồng làm niềm vui cho mình.

Chiều buông trên những con đường vừa được phát quang. Những thành viên của nhóm thiện nguyện Lò Gạch Sáu Tấn lại ai về nhà nấy, như đã quên việc mình vừa làm. Nhưng những con đường an toàn hơn, sạch đẹp hơn và cả sự tử tế của họ thì sẽ được bà con nhớ mãi, nhắc mãi...

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết