Cùng cả nước, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang tổ chức chuỗi hoạt động tri ân thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ngọn lửa “Đền ơn đáp nghĩa” được thắp sáng thông qua việc thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; chương trình “Mâm cơm bên Mẹ”, thắp nến tri ân... Qua đó, phụ nữ thành phố góp phần xoa dịu những nỗi đau chiến tranh và làm đẹp thêm truyền thống nhân văn của dân tộc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lành (thứ 2 từ trái sang) vui vẻ trò chuyện với cán bộ Hội LHPN phường An Bình.
Hội LHPN xã Vị Thanh 1 vừa phối hợp Xã đoàn tổ chức đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mai ở ấp 7A1 và thương binh Huỳnh Văn Bình ở ấp 1. Với tình cảm chân thành, các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ, trao tặng những phần quà thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các gia đình. Thương binh Huỳnh Văn Bình xúc động kể: “Hội LHPN xã luôn dành sự quan tâm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của cán bộ địa phương khiến gia đình tôi thêm ấm lòng”.
Bà Trương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vị Thanh 1, cho biết: “Hằng năm, Hội LHPN xã đều phối hợp duy trì các hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; thắp nến tri ân; chỉnh trang nhà bia liệt sĩ; vệ sinh các công trình ghi công... Qua đó, hội viên, nhất là các phụ nữ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.
Hòa vào không khí ấm áp của những ngày tháng bảy, Hội LHPN phường An Bình tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lành (93 tuổi, ở khu vực 4), người đã hiến dâng hai người con cho Tổ quốc và bà Bùi Thị Cẩm Lệ, nữ tù kháng chiến kiên trung trước đòn roi của kẻ thù. Bà Bùi Thị Cẩm Lệ xúc động chia sẻ: “Hội LHPN phường không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên mà còn hỗ trợ gia đình tôi phát triển sinh kế. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi dần ổn định”. Điều khiến bà Lệ vui hơn cả là trong những dịp lễ, kỷ niệm, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, nghe bà kể lại những ký ức thời kháng chiến, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn và trân trọng những hy sinh của cha ông trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.
Chuỗi hoạt động tri ân được Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai xuyên suốt từ ngày 20 đến ngày 27-7, với nhiều việc làm thiết thực. Nổi bật là chương trình “Mâm cơm bên Mẹ” do Hội LHPN thành phố phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Nội vụ thành phố tổ chức. Theo đó, 18 mâm cơm được chuẩn bị tại 6 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Tân An, Thốt Nốt và xã Phụng Hiệp để cùng gia đình dâng cúng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi mâm cơm là tấm lòng tri ân, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức hành quân về nguồn tại các địa chỉ đỏ; tham gia các đoàn của lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp thực hiện chương trình “Trao yêu thương - gửi bình an đến phụ nữ Cần Thơ”, trao 200 phần quà tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ... Các cơ sở Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình, như: Hội LHPN phường Vị Thanh phối hợp nhà hảo tâm tổ chức trao 500 chiếc mắt kính tặng người cao tuổi, thương binh, bệnh binh; Hội LHPN xã Thới Lai thăm và trao 5 phần quà tặng thương binh...
Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Đối với các cấp Hội LHPN thành phố, hoạt động đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên, thể hiện qua những hành động thiết thực, gần gũi. Qua đó, chúng tôi vừa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng, vừa bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nhất là thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước”.
Bài, ảnh: CAO OANH