09/07/2010 - 08:53

"Thành trì" của bóng đá đẹp

Khi mà xu thế bóng đá thực dụng đang lấn lướt khiến những “ông lớn” của bóng đá thế giới như: Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha... phải từ bỏ lối chơi sở trường (và không thành công) thì Tây Ban Nha vẫn trung thành với chiến thuật tấn công hoa mỹ và hiệu quả để vượt qua bất kỳ đối thủ nào, từ người láng giềng kỵ rơ Bồ Đào Nha, Paraguay “khó chịu” đến “người Đức bay”...

Tỷ số 1 - 0 trước Đức ở trận bán kết vừa qua đủ đưa Tây Ban Nha vào chung kết, nhưng chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh đội bóng xứ sở đấu bò tót. Với dàn cầu thủ đẳng cấp cao mà giới chuyên môn phải thừa nhận là “có nhiều Lionel Messi trong đội hình” cùng lối đá bóng ngắn nhanh, ăn ý như... lập trình, các học trò của HLV Del Bosque khiến đội tuyển Đức trẻ trung, tấn công vũ bão – từng quật ngã Anh, Argentina lần lượt với tỷ số khó tin 4-1, 4-0 – phải lùi hết đội hình chống đỡ hầu như trong cả trận. Còn khi vừa có ý định lên tấn công thì ngay lập tức “xe tăng” phải lùi về trước những pha phản công sắc lẹm của Tây Ban Nha.

 Đội tuyển Tây Ban Nha đang thăng hoa. Ảnh: AFP.

Trước hàng thủ nhiều tầng lớp của Đức – mới thủng lưới 2 bàn/5 trận, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn tự tin “nhảy múa” bằng những pha đan bóng biến hóa, tiếp cận khung thành thủ môn Neuer bằng nhiều “mảng miếng” từ phối hợp trung lộ, sút xa, tạt biên đến tình huống cố định, tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn. Khi người Đức muốn kéo dài trận đấu đến những loạt đá luân lưu may rủi thì Tây Ban Nha vẫn có cách giải quyết sớm bằng quả đánh đầu thành bàn rất dũng mãnh của trung vệ Carles Puyol. Đây không phải là pha bóng cầu may thường thấy ở những đội bóng khi lâm vào bế tắc, mà là xuất phát từ chiến thuật tăng cường cả sức tấn công từ hàng phòng ngự. Ngay đầu hiệp một, Puyol từng suýt ghi bàn từ pha đánh đầu tương tự rồi đến hậu vệ Ramos cũng sút xa chệch cột dọc khung thành Đức... Cần phải nói thêm rằng khi Đức tung hết mọi “con bài” vào sân thì HLV Del Bosque vẫn chưa cần đến những “vũ khí” đáng gờm như: Fabregas, Florente, Navas... Có lẽ ông dành họ cho trận chung kết?!

Tuyến phòng ngự của Tây Ban Nha không cần đá rắn, ít phạm lỗi nhưng vẫn dễ dàng “bóp nghẹt” mọi pha lên bóng của những mũi nhọn lừng danh như: Klose, Oezil... bên phía Đức. Với sự chắc chắn đó, sau 6 trận đầu mà Tây Ban Nha mới để thủng lưới 2 bàn. Điều đặc biệt là những hậu vệ của Tây Ban Nha như Ramos, Capdevilla... cũng chơi bóng đầy kỹ thuật, đẹp mắt.

Đối thủ Hà Lan trong trận chung kết rất đáng gờm với lối đá thực dụng, nhưng với những màn trình diễn của Tây Ban Nha từ đầu giải, những người yêu bóng đá đẹp kỳ vọng và tin rằng họ đủ khả năng vượt qua để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết