Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt, đóng vai trò kết nối các thế hệ và là dịp quan trọng để sum vầy, đoàn tụ gia đình sau một năm vất vả. Dù Tết hiện đại có những đổi thay, nhưng giá trị cốt lõi là trở về bên cha mẹ, người thân và hướng về cội nguồn vẫn luôn được trân trọng. Tùy vào điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình mà các cặp đôi lên kế hoạch đón Tết, đảm bảo vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.

Tết là dịp để mọi người sum vầy, đoàn viên hạnh phúc gia đình. Trong ảnh: Gia đình chị Dung (bìa phải) trong một dịp đón Tết tại nhà ngoại.
Chị Kim Vân quê ở Đồng Tháp, lập gia đình và làm dâu tại TP Cần Thơ. Do gia đình chồng chị Vân kinh doanh nên những ngày Tết luôn tất bật công việc. Nhiều năm qua, phải đến ngày Mùng 3 Tết chị mới đưa con về quê thăm ngoại. Chị Kim Vân chia sẻ: “Không được đón giao thừa cùng gia đình nhà ngoại, tôi cũng buồn. Tuy vậy, chồng tôi luôn “bù đắp” tình cảm, cùng vợ con ở lại nhà ngoại vui Tết đến hết ngày Mùng 5”.
Việc sắp xếp thời gian để đón Tết cùng hai bên nội ngoại là vấn đề không nhỏ với nhiều gia đình. Chị Lan đang sinh sống và làm việc ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ, kể: “Quê tôi ở Vĩnh Long, gia đình chồng tận miền Bắc. Những ngày Tết thời tiết thường hay lạnh. Những năm đầu mới cưới, về quê chồng đón Tết, tôi không chịu nổi cái lạnh, sức khỏe bị ảnh hưởng nên rất ngán ngại. Sau này có kinh nghiệm, mỗi năm về quê chồng, tôi chuẩn bị đồ ấm và dự phòng thuốc men đầy đủ. Năm nào không về được, vợ chồng tôi chủ động gọi điện báo và chuẩn bị quà biếu, chúc Tết ông bà. Dịp hè, vợ chồng tôi tranh thủ đưa 2 con về thăm nội”.
Đối với chị Hồng Loan, sinh sống và làm việc tại phường Tân An, việc đón Tết được vợ chồng chị bàn bạc, thống nhất từ khi cưới nhau. Chị Hồng Loan nói: “Quê tôi ở An Giang. Trước đây, chúng tôi đi làm, quen biết, cưới nhau rồi ở lại lập nghiệp tại TP Cần Thơ. Nhà chồng tôi, các anh em đều sống tại TP Hồ Chí Minh. Ba chồng mất từ lâu, nên năm nào vợ chồng tôi cũng đưa các con lên TP Hồ Chí Minh đón Tết cùng mẹ chồng rất sớm để mẹ thêm ấm lòng. Sáng Mùng 2, gia đình tôi mới về thăm nhà ngoại và ở chơi đến hết Tết”.
Chị Thúy Dung ở xã Phú Lộc, kể: “Quê ở Đồng Tháp, tôi có 3 chị em gái. Các em lấy chồng gần, tôi lập gia đình xa, cách nhà hơn 200km. Tết năm nào chị em tôi cũng hẹn nhau một ngày để về mừng tuổi cha mẹ và cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Chị em chia sẻ công việc gia đình, chuyện mua bán làm ăn, phát triển nghề nghiệp và nuôi dạy con cái. Ngày Tết, mẹ tôi thường tự làm bánh mứt, thức ăn phong phú cho con, cháu dùng và đãi khách. Các con tôi rất hào hứng mỗi khi được ngoại hướng dẫn làm các loại bánh mứt. Tôi thấy vui vì dù lập gia đình xa nhà nhưng tình cảm mọi người luôn khắng khít...”.
Dù lựa chọn đón Tết nơi đâu thì các cặp đôi cũng cần ý thức giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Chị Ngọc Hạnh ở phường Hưng Phú, kể: “Tôi lập gia đình và hiện làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Vợ chồng tôi ở riêng, nhà nội cách khoảng chục cây số. Hằng năm, ngày Mùng 1 tôi và chồng con đến chúc Tết ông bà nội xong thì về quê. Ba tôi mất sớm chỉ còn mẹ và đứa em nên tôi luôn ưu tiên dành thời gian nhiều cho mẹ trong những ngày Tết. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vợ chồng tôi cùng mẹ chuẩn bị các món ăn. Với tôi, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ cũng là cách để gắn kết tình cảm gia đình”.
Dù mỗi người, mỗi gia đình có công việc, hoàn cảnh riêng, thế nhưng vào dịp Tết Nguyên đán, đa số đều sắp xếp thời gian để quây quần bên nhau. Qua đó, ngày Tết càng trở nên ý nghĩa và đầm ấm khi mọi thành viên trong gia đình được gắn kết, chia sẻ yêu thương.
Bài, ảnh: HẢI THƯ