24/07/2026 - 06:25

Tạo “mầm” yêu nghệ thuật 

Khi màn đêm buông xuống, tại các sân chùa hay khoảng sân nhỏ của quán trà sữa lại rộn ràng tiếng nhạc, hòa cùng những bước chân uyển chuyển theo các điệu Rom-vong, Sa-ra-van, Lăm-leo, Ma-di-zon... Đó là những lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, gieo “mầm” yêu văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Lớp truyền dạy nghệ thuật múa tại chùa Serey Techo Mahatup, phường Phú Lợi, thu hút đông đảo các em tham gia học.

Tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, hơn 50 thanh, thiếu niên Khmer ở phường Phú Lợi và nhiều địa phương lân cận đến chùa Serey Têcho Mahatup để học múa. Dưới sự hướng dẫn của các diễn viên, ca sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer TP Cần Thơ, các em kiên trì tập luyện từng động tác, từng nhịp chân. Không khí sân chùa luôn rộn rã tiếng nhạc, xen lẫn sự tập trung của những gương mặt nhỏ tuổi đang say mê với từng điệu múa truyền thống.

Em Lâm Thị Ngọc Hiểu chia sẻ: “Em rất thích các điệu múa Khmer. Mỗi dịp hè, em đều đến chùa học cùng các bạn để sau này được tham gia biểu diễn trong các lễ hội ở chùa và phum sóc. Được góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em rất tự hào”. Lớp học không chỉ thu hút thiếu nhi mà còn có những học viên đặc biệt. Đều đặn 2 buổi mỗi tuần, chị Dương Thị Ngoan, ở xã Thuận Hòa, đưa con gái đến học múa. Từ chỗ ngồi chờ con, chị dần yêu thích những điệu múa truyền thống rồi mạnh dạn xin tham gia. Chị phấn khởi nói: “Sau thời gian kiên trì tập luyện, tôi đã tự tin biểu diễn cùng các em”.

Hơn 20 năm qua, chùa Serey Têcho Mahatup duy trì mở các lớp truyền dạy múa và nhạc cụ ngũ âm vào dịp hè. Ngoài dạy chữ Khmer, nhà chùa còn mời các nghệ nhân, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer TP Cần Thơ đến hướng dẫn miễn phí cho các em có năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật truyền thống.

Theo Sư Thạch An, phụ trách lớp truyền dạy múa của chùa, nhiều học viên sau quá trình học tập đã trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong các đội văn nghệ của chùa, thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ các lễ hội truyền thống trong và ngoài thành phố. Việc duy trì các lớp học không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Không chỉ ở chùa, hiện nay việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống còn được mở rộng trong cộng đồng. Tại quán trà sữa 123, xã Liêu Tú, lớp truyền dạy nghệ thuật múa Khmer miễn phí thu hút hơn 30 thanh, thiếu niên tham gia. Dù chỉ tận dụng khoảng sân của quán, lớp học vẫn duy trì đều đặn vào các buổi chiều tối trong tuần, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những em yêu thích nghệ thuật dân tộc.

Chị Lâm Thị Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ múa chùa Bâng Kro Chắp Thmây (xã Tân Thạnh), người trực tiếp hướng dẫn lớp học, cho biết: “Sau hơn 2 tháng tập luyện, nhiều em đã thành thạo các điệu múa Rom-vong, Sa-ra-van, Lăm-leo, Cha-cha... Điều khiến tôi vui nhất là các em ngày càng yêu thích nghệ thuật truyền thống, chăm chỉ luyện tập bất kể thời tiết không thuận lợi”.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình giải trí mới ngày càng phát triển, những lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống vẫn lặng lẽ giữ “lửa” đam mê trong thế hệ trẻ. Những lớp học ấy không chỉ góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa Khmer mà còn tạo nên lớp kế cận yêu văn hóa dân tộc, để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trên quê hương Cần Thơ.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH 

Chia sẻ bài viết