KIỀU CHINH
Trong cuộc sống hôn nhân, không gì tuyệt vời bằng vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng chung niềm đam mê, sở thích. Khi có được sự thấu hiểu, chia sẻ giữa đôi bên, tình cảm lứa đôi sẽ càng thăng hoa, gắn bó, gia đình càng thêm yên ấm.

Cùng chung nhiều sở thích, luôn có sự quan tâm, chia sẻ là bí quyết hạnh phúc của vợ chồng chị Lương Ngọc Kim Cương. Ảnh: CTV
Mấy năm nay, vợ chồng chị Kim Thư (quận Cái Răng) có niềm vui cùng nhau chăm sóc khu vườn. Trước đây, vợ chồng chị Thư có mua mảnh đất nhỏ ở huyện Phong Ðiền để dành dưỡng già. Những lúc rảnh rỗi, chị Thư vào trồng hoa, cây ăn trái, các lại rau… Thấy vợ mê làm vườn, chồng chị Thư mua thêm nhiều loại giống mới trồng thử nghiệm, đào ao thả cá.
Cuối tuần, thay vì đi cà phê, đi chơi, vợ chồng chị Thư đưa các con vào vườn câu cá, thu hoạch rau để dành ăn, tặng người thân, thỉnh thoảng, rủ bạn bè vào tổ chức nấu ăn, họp mặt. Chồng chị Thư vừa cất căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi để gia đình có thể nghỉ qua đêm. Những lúc không đi công tác, họp hành, chị Thư vào vườn ở vài ngày để yên tĩnh làm việc. Chị Thư kể: “Vợ chồng tôi có nhiều điểm chung, có khi tôi không nói nhưng ảnh đoán và đều làm theo đúng ý vợ. Ngoài đam mê làm vườn, chúng tôi còn thích sưu tầm một số loại thuốc nam để tặng bạn bè. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư, trồng thêm nhiều loại cây nữa cho phong phú, gia đình có nơi vui chơi, xả stress hiệu quả”.
Ðối với chị Lương Ngọc Kim Cương (40 tuổi, làm giáo viên, ở quận Ninh Kiều), cuộc sống của hai vợ chồng lúc nào cũng ngọt ngào. Không chỉ hợp gu về ăn uống, giải trí mà anh chị còn cùng chung sở thích lưu lại những khoảnh khắc gia đình bên nhau, sau đó đăng lên facebook với nhóm bạn bè thân cho vui. Vợ chồng chị Kim Cương cùng 2 con vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 17 năm ngày cưới. Chị Kim Cương cũng mới tổ chức sinh nhật đầm ấm cho ông xã. Ngần ấy thời gian bên nhau, kỷ niệm càng đong đầy bởi “nửa kia” làm gì cũng được “nửa này” ủng hộ nhiệt tình.
Công việc cả hai bận rộn nên anh chị luôn tận dụng thời gian rảnh đưa nhau đi chơi, xem phim, du lịch, thưởng thức ẩm thực vùng miền… Ðặc biệt, chồng chị Cương luôn là nhiếp ảnh gia rất tuyệt vời của vợ, đi đâu cũng chụp hình vợ thật nhiều. Vợ chồng chị cũng có cả album ảnh lưu lại những khoảnh khắc hài hước bên nhau, mỗi khi mở ra xem như liều thuốc tinh thần, giúp cuộc sống lứa đôi thêm thú vị. Chị Kim Cương bày tỏ: “Hạnh phúc không ở đâu xa, cũng không khó tìm nếu chúng ta biết cách vun đắp. Sự hòa hợp trong cuộc sống hằng ngày như cùng đạp xe tập thể dục, hát karaoke, thưởng thức cà phê ở các quán; những lúc mệt mỏi, cả hai cùng nghe nhạc thư giãn, trò chuyện, bàn bạc chuyện làm ăn, con cái… Chỉ vậy thôi mà tình cảm ngày thêm gắn kết”.
Có chung niềm đam mê, sở thích, nhiều khi chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần rất lớn cho sự duy trì cuộc sống lứa đôi. Chị Thu Ngân ở quận Cái Răng, kể: “Chồng tôi rất thích uống trà. Những lần đi theo chồng mua và thử các loại trà, dần dà tôi cũng ghiền hương vị đặc biệt này. Sáng sớm, ai dậy trước thì pha bình trà trà để sẵn, rồi đi làm thức ăn. Nhờ vậy mà vợ chồng thường xuyên ăn uống chung, trò chuyện, hiểu nhau hơn. Mỗi khi đi du lịch, chúng tôi cũng hay sưu tập trà, mua những bộ tách đẹp hoặc các loại mứt ngon để thưởng thức với trà. Thấy tôi ủng hộ, ảnh vui lắm”.
Vợ chồng chị Ngọc Yến ở quận Bình Thủy, thì hợp nhau ở khoản nấu ăn. Do cùng thích ăn cơm nhà nên từ khi kết hôn đến nay gần 15 năm, dù bận bịu cỡ nào, cả hai vẫn cố gắng duy trì thói quen này. Khi có 2 con gái, để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng, anh chị lại càng chú trọng hơn chất lượng bữa ăn, nền nếp sinh hoạt. Con gái chị Yến cũng bắt chước cha mẹ nấu ăn, tập tành làm bánh mứt. Chị Yến tâm sự: “Tôi rất may mắn khi có chồng tâm đầu ý hợp. Sống trong môi trường như vậy mình cảm thấy hạnh phúc, thêm yêu quý nhau hơn”.
Năm nào vợ chồng chị Nguyễn Thị Nghĩa ở quận Ninh Kiều, cũng đi Ðà Lạt nghỉ mát. Bên cạnh thích điểm du lịch này, anh chị còn lý do nữa là ôn lại kỷ niệm ngày xưa, gặp gỡ bạn bè. Chị Nghĩa kể: “Thời yêu nhau, nhờ trao đổi nhiều mà chúng tôi tìm ra các sở thích chung, nhất là thăm các cảnh đẹp quê hương. Khi lập gia đình, sinh con, đôi lúc vất vả quá nên tạm gác lại dự định. Giờ chồng tôi nghỉ hưu, các con có công việc ổn định, không còn vướng bận điều gì nên chúng tôi sắp xếp đi chơi nhiều hơn, tận hưởng thời gian bên nhau”.
Qua tiếp xúc với nhiều cặp đôi chung sống lâu năm, không phải ai cũng may mắn tìm được tâm hồn đồng điệu ngay từ ban đầu. Có người thói quen, sở thích và cá tính khác bạn đời. Nhưng do biết điều chỉnh, thay đổi nên chung sống thuận hòa; nhiều trường hợp thấy hay nên theo sở thích của người kia. Khi đôi bên tìm được sự đồng cảm, ủng hộ, cùng nuôi dưỡng niềm vui chung, tình nghĩa vợ chồng sẽ thêm khăng khít.