12/03/2009 - 09:37

Giải bóng đá hạng nhất quốc gia – Cúp Sino sau 4 vòng đấu

"Tách tốp"

Sự trở lại của Jonah (phải) chưa giúp Cần Thơ cải thiện khả năng tấn công.
Ảnh: DƯƠNG THU

Sau 4 vòng đấu, Tây Ninh đang tạm dẫn đầu, nhưng không có gì chắc chắn khi các “cựu chuyên nghiệp” là Hòa Phát Hà Nội, Bình Định đang đuổi sát nút. Còn đội Cần Thơ sau mấy trận “bết bát” khiến cho mục tiêu thăng hạng càng xa...

Với 3 trận thắng, 1 trận hòa, Tây Ninh được 10 điểm. Từ đầu giải đến nay, Tây Ninh gây bất ngờ bằng phong độ rất ổn định dù trên sân nhà hay sân khách. Tuy đội hình tập hợp nhiều cầu thủ “tứ xứ”, nhưng dưới sự kết nối của HLV Vũ Trường Giang, tập thể này thi đấu đoàn kết, quyết tâm cao như một khối đá vững chắc. Đáng chú ý là họ sở hữu hai tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao là Thanh Sơn (4 bàn) và Flo (3 bàn). Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tây Ninh chưa thật chắc chắn khi để thủng lưới 4 bàn/4 trận.

Trong 3 đội “cựu chuyên nghiệp”, Bình Định vững nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, được 7 điểm. Đội bóng đất võ vẫn giữ được đội hình mạnh, có chiều sâu. HLV Dương Ngọc Hùng nhiều kinh nghiệm, rất hiểu đội bóng và từng cầu thủ nên chỉ đạo từng trận rất chắc chắn. Hàng thủ của Bình Định vững chắc mới thủng lưới 2 bàn. Dù kém Tây Ninh 3 điểm, nhưng người hâm mộ tin rằng “chú ngựa ô Bình Định” sẽ sớm “sải vó” tới ngôi đầu, tạo đà trở lại sân chơi chuyên nghiệp.

Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) có trận thắng đầu tiên với tỷ số 1-0 trước Bình Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Thắng lợi này cũng có phần may mắn, nhưng đã giúp các cầu thủ đất Thủ đô tự tin hơn. Khách quan mà nói ba trận trước đó toàn hòa cũng có phần do HP.HN đụng phải những đối thủ khá “rắn” như Hà Nội ACB, Ninh Bình và Than Quảng Ninh.

Mới đi được một phần đường, nhưng CLB Cần Thơ đã liên tục 3 trận không biết mùi chiến thắng, chỉ được 4 điểm, từ nhóm dẫn đầu xuống thứ 11. Đáng nói là người hâm mộ khó “tiêu hóa” nổi thất bại 0 -1 trước đội chót bảng Sài Gòn United đã khiến HLV Nguyễn Văn Nhã phải sớm ra đi. Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ Võ Văn Hùng tạm thời thay thế lại chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Trước mắt đội Cần Thơ, khó khăn chồng chất từ tinh thần thi đấu đi xuống, khả năng tấn công yếu, hàng tiền vệ không hiệu quả còn hàng phòng ngự ngày càng lộ rõ những lỗ hổng... Thử thách dành ngay cho HLV Võ Văn Hùng khi ngay trận đầu tiên cầm quân sẽ phải đối đầu với Tây Ninh – một đội bóng không “dễ chịu” chút nào. Nếu đặt mục tiêu chia điểm thôi cũng là chuyện quá sức đối với CLB Cần Thơ.

Mới 4 vòng đấu, thì cứ tạm an ủi “đường dài mới biết ngựa hay”. Cuộc đua tranh giành 2,5 suất thăng hạng chuyên nghiệp luôn đầy kịch tính...

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết