02/09/2010 - 16:27

VÒNG LOẠI EURO 2012

"Sư tử" Anh bị "bệnh"

Thiếu John Terry, hàng thủ đội tuyển Anh không còn hiệu quả.
Ảnh: Corbett69.com

Ở hai lượt trận đầu tiên vòng loại Euro 2012 sẽ diễn ra vào ngày 3-9, đội tuyển Anh sẽ lần lượt đụng độ hai đội bóng không dễ bị “bắt nạt” mang tên Bulgaria và Thụy Sĩ. Điều đáng nói là “Sư tử” Anh đang trong tình trạng “bệnh”...

Đội tuyển Anh sẽ tiếp đội tuyển Bulgaria trên sân nhà ở vòng loại Euro 2012. Ở bảng G này còn có thêm hai đội “cứng cựa” là Montenegro và xứ Wales. Chỉ một cú sẩy chân, đội tuyển Anh - ứng viên sáng giá cho vị trí đầu bảng - sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ...

Đội tuyển Anh đang thiếu một loạt cầu thủ trụ cột bởi chấn thương. Không có trung vệ John Terry, hàng phòng ngự - vốn đã vắng trung vệ chủ lực Rio Ferdinand - càng thêm mong manh. Cặp trung vệ Michael Dawson - Phil Jagielka kém xa về đẳng cấp so với cặp Terry - Ferdinand. Sự ăn ý giữa Dawson và Jagielka cũng đặt ra nhiều dấu hỏi bởi họ hầu như chưa có nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau. Tuyến tiền vệ thì không có sự phục vụ của Frank Lampard đang giải phẫu điều trị chấn thương... khiến “Sư tử” Anh mất đi một ngòi nổ và một tay săn bàn lợi hại. Gánh nặng bây giờ dồn vào tiền vệ nhạc trưởng Steven Gerrard. Vậy mà các tiền vệ còn lại như: Barry, Milner, Carrick thi đấu khá mờ nhạt. Hàng tiền đạo cũng phập phồng khi Wayne Rooney chưa tìm lại được “bản năng” săn bàn, còn “sếu vườn” Peter Crouch chưa bình phục hẳn...

Những người hâm mộ lạc quan vẫn hy vọng tình thế khó khăn hiện nay sẽ qua. Họ đặt niềm tin vào những nhân tố mới đầy triển vọng như Theo Walcott, Ashley Yong, Adam Johnson, Carton Cole... sẽ mang lại sinh khí mới cho đội tuyển Anh.

Càng thêm khó với đội tuyển Anh khi mở màn phải gặp Bulgaria. Đội bóng Đông Âu này có lối chơi chặt chẽ, quyết liệt. Đối đầu với “sư tử”, HLV Levski Stoilov triệu tập đội hình toàn các cầu thủ đang thi đấu ở Anh, Hà Lan, Italia và Đức trong đó đáng chú ý là hai tiền vệ Stiliyan Petrov (CLB Aston Villa) và Martin Petrov (CLB Bolton). Dù không còn tiền đạo số một Berbatov (CLB Manchester United), nhưng Bulgaria vẫn có nhiều lựa chọn ở hàng tiền đạo với Bojinov, Rangelov, Popov... Hầu hết các tuyển thủ của Bulgaria đang khoác áo những CLB không nhiều tên tuổi nên có thể sẽ là “ẩn số” đối với ban huấn luyện và các cầu thủ Anh.

Dù đội tuyển Anh được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ phải chịu áp lực từ nhiều phía. Bulgaria với đội hình trẻ, tâm lý thoải mái có thể gây bất ngờ. Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết