17/06/2023 - 14:35

Sau cơn mưa, trời lại sáng 

CÁT TƯỜNG

Con trai chị Sáu gọi điện thông báo kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng đạt điểm cao, được công ty từng đến thực tập nhận vào làm chính thức, kêu mẹ sắp xếp về cùng bà nội nấu bữa cơm ăn mừng. Dịp này, con cũng đưa bạn gái về ra mắt. Con trai nói bên nhà gái biết rõ hoàn cảnh gia đình, mẹ đừng vì chuyện đã qua mà mặc cảm nữa. Má chồng cũng khuyên chị Sáu quay về để cả nhà được đoàn tụ bên nhau, xây dựng lại cuộc sống mới. Chồng chị Sáu nhắn tin hẹn ngày lên rước và dặn chuyến này về ở luôn, đừng đi nữa. Chồng nói, má gần đây hay chóng mặt, ăn ít, mất ngủ, khuyên chị về phụ lo cho má. Trả lời chồng mà mắt chị Sáu nhòa lệ, xúc động trước tấm lòng bao dung của má, sự trưởng thành, hiếu thảo của con trai và tình cảm yêu thương sâu đậm của chồng.

Trước đây, vợ chồng chị Sáu làm ruộng. Ðể có tiền nuôi con ăn học, lo thuốc thang cho má, anh Sáu làm thêm đủ việc, chị Sáu cũng tranh thủ lúc nông nhàn đi giúp việc nhà, phụ quán cơm. Có chị khách hàng hay tới quán ăn khen chị Sáu siêng năng, thường bo tiền phục vụ, có khi tặng gạo. Thỉnh thoảng vị khách này gởi tiền nhờ chị Sáu mua cá đồng, gà thả vườn… và đều trả công hậu hĩ. Chị Sáu cảm thấy mình rất may mắn vì gặp được người tốt.

Khi đã kết thân, người này rủ chị Sáu chơi số đề. Ban đầu liên tục trúng nên chị Sáu rất mê, nhưng khi đặt tiền nhiều thì thua sạch. Ðể tìm cách gỡ gạc, chị nghe lời người này vay mượn tiền, vay chỗ này trả chỗ kia và tiếp tục lao vào trò đỏ đen may rủi. Rồi lãi mẹ đẻ lãi con, sự việc đổ bể, chủ nợ vào nhà chửi bới đủ điều. Chồng chị Sáu bán xe, bán đàn bò; má chồng lấy thêm tiền dành dụm ra trả nhưng vẫn chưa hết nợ.

Xấu hổ với họ hàng, bà con lối xóm và để chuộc lỗi, chị Sáu để con trai ở lại, xin má chồng cho đi làm ăn, tìm cách xoay sở. Chị xin phụ việc trong cơ sở may mặc của người bạn ở tỉnh lân cận, hằng tháng về thăm nhà, gởi tiền nuôi con đi học, trả dần phần nợ còn lại. Mới đó mà hơn 2 năm, con trai chị vừa học vừa làm thêm, nay đã hoàn thành chương trình cao đẳng nghề, có việc làm ổn định.

Ðiều khiến chị Sáu ấm lòng là dù chị có lỗi, nhưng gia đình bên chồng luôn yêu thương, sẵn sàng bỏ qua những sai lầm. Con trai cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không oán trách mẹ, nỗ lực học tập. Chính điểm tựa gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để chị quyết tâm bước qua vấp ngã, sửa sai.

Lần này chị Sáu quyết định sẽ về nhà ở luôn, phụng dưỡng má chồng. Chị nhẩm tính với số tiền để dành bấy lâu, sẽ bàn với chồng nuôi lại đàn bò, mua máy móc để tiếp tục nhận may đồ gia công. Dù có bôn ba khắp chốn, làm ra thật nhiều tiền cũng không mua được sự ấm cúng từ những bữa cơm có người thân quây quần bên nhau, được ngủ trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, lòng chị Sáu đã rộn ràng…

Chia sẻ bài viết