Khi những cơn gió chướng mang theo vị mặn từ biển khơi ùa về, cũng là lúc mùa xuân gõ cửa từng nếp nhà ven biển Cần Thơ. Từ Trần Đề, Vĩnh Hải, phường Vĩnh Châu, phường Vĩnh Phước đến xã Lai Hòa, cả vùng đất rì rào tiếng sóng như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc xuân và nồng nàn hơi thở của một cái Tết đủ đầy.

Một góc phường Vĩnh Châu. Ảnh: THẠCH PÍCH
Làng nghề rộn ràng
Ghé bến cảng thuộc ấp Cảng, xã Trần Đề, dễ dàng cảm nhận không khí lao động khẩn trương của những ngày giáp Tết. Ghe tàu liên tục cập bến, khoang đầy ắp cá tôm tươi. Xe cộ đi lại không ngớt, khung cảnh khiến ai xa quê cũng nao lòng nhớ về...
Loay hoay xếp những mẻ khô đang phơi trên giàn cho kịp nắng, chị Nguyễn Như Ý, chủ cơ sở sản xuất khô Thảo Nguyên, xã Trần Đề, nói: “Thời điểm này, cơ sở tranh thủ làm khô phục vụ thị trường. Cuối năm, giá một số mặt hàng tăng, trong đó khô mực tăng từ 100.000-200.000 đồng/kg. Dự báo càng giáp Tết, giá tăng hơn. Năm nay, cơ sở chuẩn bị khoảng 2 tấn khô cung ứng cho thị trường, chủ yếu cho khách mối ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận”.
Hành tím cũng là sản phẩm đang hút hàng dịp cuối năm. Phường Vĩnh Châu là “thủ phủ hành tím”, từ lâu gắn bó đời sống người dân.
Dẫn phóng viên tham quan ruộng hành tím đang thu hoạch vụ, ông Thạch Dil, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Samaki, cho biết: “Vụ hành Tết năm nay trúng giá hơn mọi năm. Do ảnh hưởng thời tiết, một số địa phương thiếu nguồn cung nên hành của bà con bán giá cao, thương lái thu mua tại ruộng từ 35.000-40.000 đồng/kg”.
Thêm bước chuyển mình khởi sắc
Mỗi mùa xuân đi qua, vùng ven biển Cần Thơ lại thêm một bước chuyển mình. Những cánh đồng hành tím, củ cải trắng, ao tôm trải dài dọc các tuyến giao thông mới mở như tuyến trục phát triển kinh tế Đông - Tây, dài hơn 8,3km, hay tuyến ĐT-936 qua phường Vĩnh Phước - Khánh Hòa, dài hơn 8,4km (giai đoạn I) là minh chứng sinh động cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Bà Nguyễn Thị Sáu, khu vực Wath Pích, phường Vĩnh Phước, vui vẻ cho biết: “Trước đây, tuyến ĐT-936 nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Giờ được đầu tư nâng cấp, mở rộng, bộ mặt xóm làng đổi thay rõ rệt. Tết đến, nhà nhà ai cũng thấy vui và tự hào”.
Cách Quốc lộ Nam Sông Hậu khoảng 2km, khu du lịch biển - sinh thái Hồ Bể, nơi có chùa Quan Âm Đông Hải, xã Vĩnh Hải, đang trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài TP Cần Thơ vào dịp lễ, Tết.
Sau khi tham quan các công trình kiến trúc chùa, ngắm bãi cát và biển hoang sơ, chị Nguyễn Thị Hoa, du khách đến từ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Đứng trên bãi cát mịn, gió biển thổi lồng lộng rất dễ chịu. Tôi nghe danh Hồ Bể đã lâu nhưng nay mới có dịp đến. Không ngờ dịp lễ, Tết, du khách và bà con đến tham quan, chụp hình đông vui như vậy; đồ ăn ở đây cũng tươi ngon, giá cả phải chăng”.

Chính quyền địa đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Vương Mùng Hoán, ngụ khu vực Biển Dưới, phường Vĩnh Phước. Ảnh: THẠCH PÍCH
Những gam màu ấm áp
Với nhiều gia đình, mùa xuân này trọn vẹn hơn bởi niềm vui lớn nhất là có được mái ấm kiên cố để an cư, lạc nghiệp.
Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, gia đình ông Vương Mùng Hoán, dân tộc Hoa, khu vực Biển Dưới, không giấu được xúc động. Bà Lê Thị Hạnh (vợ ông Hoán) kể: “Trước kia, nhà dột nát, mưa lớn là ướt hết, Tết đến cũng không dám sắm sửa. Nay có nhà mới kiên cố, gia đình yên tâm hơn. Tết này con cháu về đông đủ, vui hơn hẳn”.
Năm 2025, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở phường Vĩnh Phước huy động nhiều nguồn lực, xây dựng 671 căn nhà, đạt 100% chỉ tiêu, với tổng kinh phí gần 37 tỉ đồng. Theo ông Lâm Minh Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Vĩnh Phước, đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được địa phương tập trung triển khai quyết liệt, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm đón xuân.
Để những ngày xuân thêm trọn vẹn, ông Nguyễn Minh Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Châu, cho biết phường đã và sẽ tiếp tục chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, giúp bà con có cái Tết bình an.
Xuân ở đây không ồn ào, mà sâu lắng; giữa tiếng sóng và gió là nụ cười hồn hậu của người lao động, là mẻ tôm, vụ hành, củ cải trắng báo hiệu cả năm sung túc. Từ Trần Đề đến Lai Hòa, mỗi góc nhỏ ven biển đều rộn ràng sắc xuân, mang theo khát vọng đổi mới, đoàn kết và thịnh vượng.
THẠCH PÍCH - LAM TUYỀN