23/12/2025 - 12:02

Rộn ràng đón Giáng sinh 

Mùa Giáng sinh nữa lại về, mang không khí ấm áp, rộn ràng lan tỏa khắp các khu dân cư có đồng bào Công giáo, Tin lành. Từ mỗi mái nhà giáo dân đến khuôn viên các nhà thờ, họ đạo, sắc màu Giáng sinh đã thắp sáng niềm vui, niềm tin và những ước nguyện năm mới an lành.

Ấm áp Giáng sinh từ mỗi mái nhà giáo dân

Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, nhưng với bà con giáo dân, Giáng sinh là lễ thiêng liêng nhất trong năm, thời điểm để mỗi gia đình tạm gác lại những nhọc nhằn thường nhật, dành thời gian chăm chút không gian sống, đón mừng ngày Chúa Giêsu ra đời.

Những ngày này, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Lai ở Khu vực 2, phường Vị Tân (TP Cần Thơ), luôn sáng đèn khi hang đá, cây thông Noel đã hoàn thiện. Năm nay, hang đá được ông đầu tư quy mô hơn mọi năm, rộng khoảng 5m, cao hơn 2m, trang trí thêm cây thông Noel, dây kim tuyến, trái châu và ngôi sao lấp lánh, với tổng chi phí gần 10 triệu đồng.


Công tác chuẩn bị đón Giáng sinh của gia đình ông Nguyễn Văn Lai ở Khu vực 2, phường Vị Tân đã hoàn thành.

Ông Lai chia sẻ: “Năm nay, kinh tế gia đình khá hơn nên muốn đón Giáng sinh tươm tất, ấm cúng. Đêm Noel, ngoài việc đến nhà thờ dự lễ, gia đình còn chuẩn bị mâm cơm để mời người thân, bạn bè đến chung vui, cầu mong mùa Giáng sinh bình an, hạnh phúc”.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Luyến cũng rộn ràng không kém. Trước sân nhà, cây thông Noel được ông khéo léo làm từ ống nước, gắn đèn chớp nhiều màu, nổi bật cả xóm. Ngoài việc tận dụng những vật dụng từ các năm trước, năm nay, ông mua thêm đèn trang trí để không gian thêm sinh động.

“Đối với người Công giáo, Giáng sinh là lễ lớn nhất trong năm. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, gia đình tôi cũng cố gắng chuẩn bị chu đáo để mừng ngày Chúa ra đời” - ông Luyến nói.

Dọc theo các tuyến đường dẫn vào họ đạo, giáo xứ, không khí Giáng sinh hiện rõ qua từng ngôi nhà giáo dân. Trước mỗi ngôi nhà là hang đá, máng cỏ; trên cao là cờ nheo, đèn màu nối dài. Dù cách trang trí có khác nhau, đơn sơ hay cầu kỳ, nhưng tất cả đều chung niềm vui, háo hức chờ đón đêm Noel an lành.

Nhà thờ - điểm hẹn lung linh của cộng đồng

Nếu không khí Giáng sinh rộn ràng trong từng mái nhà giáo dân thì tại các nhà thờ, họ đạo, sự chuẩn bị còn diễn ra sớm và công phu hơn. Từ cuối tháng 11, giáo dân cùng nhau quét dọn, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại. Tại họ đạo Vị Hưng, phường Vị Tân, nơi có hơn 2.600 giáo dân, công tác chuẩn bị Giáng sinh được triển khai bài bản.

Linh mục Lê Kim Thạch, Chánh xứ họ đạo Vị Hưng, cho biết điểm nhấn của mùa Giáng sinh năm nay là cây thông Noel cao khoảng 10m, thiết kế ba tầng, đặt trang trọng trước sân nhà thờ. Toàn bộ cây xanh trong khuôn viên đều được gắn đèn chớp; các dải đèn nhiều màu được trang trí từ cổng vào đến thánh đường, tạo nên không gian lung linh khi đêm xuống.

Giáo dân đến Nhà thờ Vị Hưng, phường Vị Tân trang trí cây thông để đón Giáng sinh.

“Mỗi năm, nhà thờ đều thay đổi cách trang trí để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn. Giáng sinh năm nay, dự kiến sẽ thu hút đông giáo dân và bà con lương giáo đến cầu nguyện, tham quan, vui chơi” - linh mục Lê Kim Thạch cho biết.

Còn tại nhà thờ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Đông (TP Cần Thơ), không khí chuẩn bị Giáng sinh cũng diễn ra khẩn trương. Linh mục Phạm Minh Thủy, Chánh xứ họ đạo Vịnh Chèo, cho biết năm nay, nhà thờ thay đổi màu sắc hang đá từ xanh rêu sang trắng bạc, đồng thời đầu tư tượng Chúa Hài đồng lớn hơn nhằm tạo điểm nhấn mới.

“Chúng tôi muốn khuôn viên nhà thờ sinh động, bắt mắt hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại để Giáng sinh thực sự trở thành ngày hội chung của mọi người” - linh mục Phạm Minh Thủy chia sẻ.

Tại nhiều nhà thờ, các em nhỏ trong trang phục ông già Noel say sưa tập văn nghệ cho đêm Vọng Giáng sinh. Tiếng cười nói, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên, tạo không khí ấm áp, yên bình.

Niềm vui, sự hân hoan đang lan tỏa khắp các khu dân cư có đồng bào Công giáo, Tin lành. Với bà con giáo dân, Giáng sinh không chỉ là nghi lễ tôn giáo, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại năm đã qua, hướng đến những điều tốt đẹp phía trước, cùng vun đắp cho cuộc sống bình an, đoàn kết, nghĩa tình.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết