21/02/2026 - 09:53

Nơi trao gửi hơi ấm tình người đến những trẻ em kém may mắn 

Những ngày Tết, khi nhiều gia đình sum họp đầu năm, tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ (Trung tâm), có một mùa xuân đang lặng lẽ lan tỏa với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”. Trung tâm không chỉ mang đến những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mà còn trao gửi hơi ấm tình người đến những tuổi thơ kém may mắn.

ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tặng quà tết cho các trẻ em tại trung tâm.

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, tặng quà Tết các trẻ em tại trung tâm.

Không khí xuân tại Trung tâm bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị được thầy cô chuẩn bị: góc phòng được trang trí thêm nhành mai vàng, chiếc bàn nhỏ bày bánh mứt ngày Tết, bữa cơm đầu năm được chuẩn bị chu đáo hơn thường lệ. Những việc làm nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng trẻ thơ. Em Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Lương Thế Vinh, nổi bật với nụ cười hiền và ánh mắt đầy nghị lực. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Như Ý được trung tâm đón về chăm sóc hơn 4 năm trước. Nhớ lại những ngày đầu mới đến trung tâm, Như Ý kể em từng rất rụt rè, ít nói, luôn nép mình phía sau các cô. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, các cô, thầy đã giúp em dần mở lòng. Giờ đây, em tự tin hơn, học tập tiến bộ và chủ động tham gia các hoạt động tập thể. “Thầy cô ở đây thương em như con. Mỗi ngày được ở cùng thầy cô và các bạn, em thấy rất vui. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo, quay lại giúp những trẻ mồ côi giống em” - Như Ý chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Như Ý (bìa trái) luôn ảm thấy vui và hạnh phúc khi đón Tết cùng các bạn và thầy, cô trong trung tâm.

Em Nguyễn Thị Như Ý (bìa trái) vui và hạnh phúc khi đón Tết cùng các bạn, thầy, cô trong Trung tâm.

Cách đó không xa, em Trần Tấn Thành, học lớp 7A1, Trường THCS Lương Thế Vinh, đang phụ các cô bày bánh kẹo tiếp khách. Thành cùng 2 em nhỏ được bà ngoại gửi vào Trung tâm từ năm trước vì cha mất, mẹ đi xuất khẩu lao động, gia cảnh quá khó khăn.

Nói về cái Tết đầu tiên ở Trung tâm, Thành không giấu được niềm vui: “Tết này với em thật ý nghĩa. Ở đây, em và các bạn được ăn ngon, mặc đồ mới, được chơi trò chơi, còn được xem múa lân và đi chợ hoa ngày Tết”. Với 3 anh em Thành, Trung tâm không chỉ là nơi ở, mà đã trở thành mái nhà chung để các em được bên nhau, được chở che và tiếp tục đến trường học tập.

Được thành lập với nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ người yếu thế, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn mảnh đời kém may mắn. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, trung tâm hiện có 4 điểm (điểm chính và điểm 1 tại TP Cần Thơ, điểm 2 thuộc tỉnh Hậu Giang (cũ) và điểm 3 tại tỉnh Sóc Trăng (cũ), đang chăm sóc, hỗ trợ hơn 1.240 đối tượng, trong đó có khoảng 100 trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ nuôi dưỡng, Trung tâm còn tổ chức học văn hóa, rèn kỹ năng sống, hỗ trợ tâm lý và tạo môi trường sinh hoạt thân thiện để các em từng bước hòa nhập cộng đồng. Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Chăm lo cho người yếu thế không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm mà là hành trình lâu dài, bền bỉ. Chúng tôi luôn xem các em như con cháu trong nhà. Tết càng phải chu đáo hơn để các em không cảm thấy thiệt thòi, lạc lõng giữa mùa đoàn viên”.

Bữa cơm đầu xuân được chuẩn bị chu đáo.

Bữa cơm tập thể đầu xuân tại điểm 2 của Trung tâm ở Hậu Giang (cũ) diễn ra trong không khí đầm ấm, mang đến cho người yếu thế cảm giác sum vầy.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua chương trình họp mặt Xuân Bính Ngọ 2026. Tại đây, 100 phần quà Tết đã được trao tận tay trẻ mồ côi đang được chăm sóc tại Trung tâm, trẻ mồ côi tại chùa Bửu Trì, Lớp học tình thương khu vực 3 Sông Hậu và Câu lạc bộ trẻ em đường phố. Các em còn được tham gia vui chơi, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, nhận lì xì đầu xuân… tạo không khí xuân ấm áp, vui tươi. Để tổ chức các hoạt động vui xuân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em đang được nuôi dưỡng chu đáo hơn, UBND TP Cần Thơ đã hỗ trợ 80 triệu đồng cho Trung tâm. Với trẻ em nơi đây, những phần quà Tết có thể không lớn nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc. Đó là bộ quần áo mới đón Tết làm ấm thêm mùa xuân, là phong bao lì xì nhỏ gieo vào lòng trẻ thơ niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.

điểm 2 của trung tâm tại tỉnh Hậu Giang (cũ) với nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động nuôi heo đất hỗ trợ người bệnh

Điểm 2 của Trung tâm tại tỉnh Hậu Giang (cũ) với nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động nuôi heo đất hỗ trợ người bệnh.

Không chỉ tại cơ sở chính, không khí xuân yêu thương còn lan tỏa đến điểm 2 của Trung tâm tại tỉnh Hậu Giang (cũ) với nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động nuôi heo đất hỗ trợ người bệnh, tổ chức phiên chợ xuân, bữa cơm đầu xuân, gian hàng xuân và sinh hoạt tập thể. Những việc làm giản dị nhưng đậm nghĩa tình đã mang đến không khí Tết ấm áp cho người yếu thế. 

Từ những hoạt động chăm lo thiết thực trong dịp Tết đến hành trình đồng hành lâu dài với người yếu thế, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đang từng ngày khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mỗi phần quà được trao, mỗi bữa cơm ngày xuân được chuẩn bị chu đáo không chỉ giúp các em nhỏ vơi bớt thiệt thòi trước mắt, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, hun đúc nghị lực để các em vững bước đến trường, hướng về tương lai.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết