23/01/2011 - 20:12

Niềm vui đầu xuân

Những ngày cuối năm, điểm lẻ Kinh Mới, Trường Tiểu học Trung Hưng 3, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ được chính thức đưa vào sử dụng. Hòa chung niềm vui của cô, trò được giảng dạy, học tập trong ngôi trường mới khang trang là sự phấn khởi, lòng tự hào của gần 9.000 người dân ở 2 ấp Thạnh Trung, Thạnh Quới khi việc học tập của con, em được đầu tư, phát triển.

Điểm lẻ Kinh Mới, Trường Tiểu học Trung Hưng 3, được xây dựng với kỹ thuật “xanh” áp dụng cho 7 phòng học, diện tích 420m2. Ngôi trường “xanh” được trang bị hệ thống điện, quạt trần, ánh sáng. Cổng trường, hàng rào, lối đi... được bê tông cẩn thận. Đặc biệt, trường mới có đủ ánh sáng và thoáng khí. 2 tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu nhằm tiết kiệm điện. Ngoài ra, hệ thống nước sử dụng được khử trùng bằng tia cực tím với điện năng lượng tiêu thụ thấp ở mức 140w/giờ, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp 250 lít nước uống sạch cho mỗi giờ. Nhà trường không phải đun sôi hoặc sử dụng hóa chất để lọc nước. Công trình sử dụng toàn bộ vật liệu do chính địa phương sản xuất để giảm thiểu chi phí vận chuyển.

 Cô trò Trường Tiểu học Trung Hưng 3, điểm lẻ Kinh Mới trong niềm vui với phòng học mới.

Cô Nguyễn Thị Kim Hưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hưng 3, phấn khởi nói: “Ngôi trường mới này là động lực cho chúng tôi phấn đấu làm tốt nhiệm vụ truyền tải kiến thức đến học sinh. Chúng tôi sẽ bảo quản và sử dụng các phòng học mới đúng mục đích, nâng cao chất lượng dạy và học”. Còn nhớ mấy ngày đầu khi dãy phòng học mới được khánh thành đưa vào sử dụng, các em học sinh cứ xuýt xoa với bàn mới, ghế mới. Cô Lê Thị Kim Phượng, giáo viên của trường, kể: “Ngày đầu tiên vào học phòng mới, mấy em học sinh của lớp tôi cứ ngây ngô hỏi: Cô ơi! Mình được học ở phòng này luôn không? Em rất thích lớp học mới này”.

Ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp đã mang đến diện mạo mới cho 2 ấp còn nhiều khó khăn Thạnh Trung và Thạnh Quới của huyện Cờ Đỏ. Bà Hai, một người dân ở gần trường vui mừng nói: “Thấy con cháu được học hành trong ngôi trường đẹp như vậy, bà con chúng tôi vui lắm. Xóm, ấp có ngôi trường mới, khang trang, ai cũng tự hào vì sự đổi mới của địa phương”.

Trước khi được xây mới, điểm lẻ Kinh Mới Trường Tiểu học Trung Hưng 3, có 3 dãy phòng với 11 lớp học. Trong đó, dãy phòng được xây dựng từ năm 1995, 1996 bị hư hỏng nặng, không an toàn cho giáo viên và học sinh. Trần nhà của lớp học bị bong tróc, vách tường có nhiều vết rạn nứt. Cửa sổ, cửa chính phòng học đều hư hỏng. Mái của phòng học được lợp tôn nên rất oi bức khi trời nắng, còn trời mưa thì gây tiếng động lớn, ảnh hưởng đến giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Trong những năm học trước, 261 học sinh theo học tại điểm lẻ Kinh Mới này được chia thành 10 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Vì thiếu phòng học, chỉ có 6 lớp học từ lớp 1 đến lớp 3 được học cả ngày, còn các em học sinh lớp 4 và 5 thì học nửa buổi. Hệ thống nước sạch cũng chưa được trang bị để phục vụ học sinh và giáo viên.

Đầu năm 2010, được sự hỗ trợ của Tổ chức Đông Tây Hội ngộ cùng với địa phương, dãy phòng học mới gồm 7 phòng học của điểm Kinh Mới được xây dựng mới, với tổng kinh phí 110.000 USD. Ông Mark Conry, Cố vấn cấp cao của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất, là nơi truyền đạt kiến thức để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, đạt được những thành tích tốt trong quá trình học tập”.

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ hoạt động với nhiều chương trình, dự án về lĩnh vực sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng. Tổ chức này đã hoạt động trên 22 năm tại Việt Nam, từ năm 2007 đến nay, tập trung hỗ trợ cho những vùng còn nhiều khó khăn.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết