08/05/2026 - 06:52

Những suất cơm ấm lòng trước giờ vào lớp 

Trời vừa hửng sáng, học sinh Trường Tiểu học Phú Tân B, xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ) đã xếp hàng ngay ngắn trong sân trường, ánh mắt háo hức chờ đợi. Những phần cơm chay được các tình nguyện viên nhanh tay trao đến từng em. Hoạt động ở góc sân trường ấy đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc vào mỗi sáng thứ Tư hằng tuần tại ngôi trường này.

Phát những suất cơm từ thiện cho học sinh Trường Tiểu học Phú Tân B, xã Thuận Hòa.

Để có được những phần cơm nghĩa tình ấy là cả một hành trình chuẩn bị từ sớm. Khi nhiều người còn say giấc, gian bếp tại chùa Phước Thuận đã đỏ lửa. Các phật tử, tình nguyện viên tất bật với từng công đoạn, lặt, rửa rau; nấu cơm; xào thức ăn, rồi chia từng phần cơm. Anh Sơn Thiên, vừa thoăn thoắt sắp xếp những suất cơm lên xe vừa nói: “Tuần nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ đến phụ nấu và chở cơm đến trường. Thấy các em ăn ngon là mình vui”. 

Khi những chuyến xe chở cơm lăn bánh đến trường, cũng vừa lúc sân trường đông dần. Các em học sinh đến sớm hơn thường lệ, xếp hàng ngay ngắn. Các em nhận cơm với gương mặt đầy rạng rỡ. Em Thạch Hoàng Duẩn, học sinh lớp 4, cười tươi nói: “Sáng thứ tư là em đến sớm để nhận cơm. Cơm ngon lắm, ăn xong em có sức học bài. Em cảm ơn nhà chùa nhiều lắm”.

Còn em Trần Diễm Phúc bộc bạch: “Nhờ có cơm này mà em đỡ tốn tiền ăn sáng. Em mong đến ngày thứ tư mỗi tuần”.

Những lời nói mộc mạc, chân thành của các em chính là niềm động viên để những người làm thiện nguyện duy trì công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này. Thầy Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Phước Thuận, cho biết: “Hoạt động phát cơm xuất phát từ sự trăn trở rất đời thường. Có phụ huynh là phật tử chia sẻ với thầy, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn phải nhịn ăn sáng khi đến trường. Nghe vậy, thầy suy nghĩ mãi. Sau đó, bà con phật tử và nhà hảo tâm cùng phát tâm, chung tay nấu cơm cho các em, mong các em có sức học tốt hơn”.

Từ những suất cơm đầu tiên, chương trình dần được duy trì đều đặn và mở rộng. 2 tuần đầu của năm học 2024-2025, chùa phát 200 suất. Đến tuần thứ 3, chùa tăng lên phát 600 suất cơm. Từ đó, đến nay, hoạt động đi vào ổn định với 600 suất mỗi tuần, trong đó 500 suất dành cho học sinh Trường Tiểu học Phú Tân B và 100 suất cho học sinh Trường THCS Phú Tân. Toàn bộ chi phí đều do các nhà hảo tâm, phật tử gần xa đóng góp.

Không chỉ dừng lại ở những suất cơm sáng, chùa Phước Thuận còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Bà Châu Hồng Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thuận Hòa, cho biết: “Nhà chùa thường xuyên phối hợp trao quà cho người già neo đơn, hộ khó khăn; hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và tặng quà cho học sinh vào các dịp lễ, Tết”.

Giữa cuộc sống còn nhiều lo toan, những phần cơm chay tuy đơn sơ nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu sắc. Với các em học sinh, đó là bữa sáng ấm lòng trước giờ vào lớp. Với những người cho đi, đó là niềm vui được sẻ chia.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết