28/01/2026 - 04:58

Những suất ăn từ thiện - ấm lòng bệnh nhân 

Đúng hẹn vào ngày rằm và 30 âm lịch hằng tháng, khi nắng vừa xế chiều, những suất ăn nghĩa tình của “Bếp cơm thiện nguyện Từ Tâm” chùa Phước Long (xã Mỹ Tú) lại được trao đến tay bệnh nhân và người nhà tại Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tú. Mỗi suất ăn tuy đơn sơ nhưng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gửi gắm trong đó sự sẻ chia và tấm lòng của người trao. 

Các phật tử, thiện nguyện viên chuẩn bị mang những suất ăn từ thiện đến với bệnh nhân.

Cứ mỗi tháng hai lần, các phật tử, thiện nguyện viên có mặt từ sáng sớm. Người lặt rau, người nấu nướng, người chia suất… ai nấy đều tất bật nhưng gương mặt luôn rạng rỡ. Âm thầm góp sức cho bếp ăn suốt nhiều năm qua, bà Lưu Hoài Mỹ, phật tử chùa Phước Long, chia sẻ: “Mỗi lần đến đây nấu và phát cơm, thấy bệnh nhân vui vẻ nhận phần ăn là tôi quên hết mệt. Có người bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần một suất ăn miễn phí cũng giúp họ vơi bớt phần nào lo toan”.

Với bà và nhiều phật tử khác, tham gia bếp ăn không chỉ là việc làm thiện nguyện, mà còn là cách lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Hoạt động này được “Bếp cơm thiện nguyện Từ Tâm” chùa Phước Long duy trì từ giữa năm 2018 đến nay. Mỗi lần như thế, bếp nấu từ 350-500 suất ăn. Đến nhận phần bún chay, bà Danh Thị Hạnh, một bệnh nhân, bộc bạch: “Tôi nằm viện mấy ngày nay, chi phí, ăn uống cũng phải chắt chiu. Nhận được suất ăn miễn phí, tôi mừng lắm. Không chỉ no bụng mà còn thấy ấm lòng vì được quan tâm”. Với nhiều bệnh nhân, những suất ăn ấy không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu mà còn là nguồn động viên tinh thần trong những ngày điều trị mệt mỏi.

Theo Đại đức Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phước Long, hoạt động “Bếp cơm thiện nguyện Từ Tâm” xuất phát từ tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật. Nhà chùa mong muốn góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, giúp bà con có thêm bữa ăn đàng hoàng trong lúc đau bệnh. "Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân để bếp ăn được duy trì lâu dài” - Đại đức nói.

Gần 8 năm qua, giữa nhịp sống đời thường tất bật, “Bếp cơm thiện nguyện Từ Tâm” vẫn lặng lẽ đỏ lửa, sưởi ấm bao mảnh đời kém may mắn bằng tình người mộc mạc, chân thành.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết