Đều là những phụ nữ khéo tay và có tấm lòng nhân ái, chị Trương Nguyễn Anh Thư (ngụ phường Tân An) và chị Trần Thị Thanh Thảo (ngụ phường An Bình) thường xuyên làm những suất cơm, bún, bánh mì, bánh ướt chay để tặng bệnh nhân nghèo, những người khó khăn.

Chị Anh Thư tặng bánh mì chay trước cửa hàng của mình vào ngày 10 âm lịch hằng tháng.
Cứ vào ngày 10 âm lịch hằng tháng, chị Trương Nguyễn Anh Thư, chủ shop thời trang BabyLoo & Twin (số 79 đường Xô viết Nghệ Tĩnh) làm và tặng các phần ăn chay ngay trước shop của mình. Ngày 1-10 vừa qua (nhằm ngày 10-8 âm lịch), chị Thư đã làm và phát tặng 320 ổ bánh mì chay cho bà con. Từ sáng sớm, chị và các nhân viên trong shop đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu: bánh mì, chả, bì, dưa leo, rau thơm, nước chan… rồi làm thành những ổ bánh mì thơm ngon gửi tặng đến nhiều người. Từ bà con trong xóm đến những người đi đường, người lao động khó khăn, ai cần đều có phần.
Bà Nguyễn Thu Hồng, 62 tuổi, làm nghề phế liệu, bộc bạch: “Nhà tôi ở gần đây, mấy lần trước thấy shop có phát bánh mà tôi đến trễ nên không còn. Hôm nay, tôi có được 3 ổ về cho gia đình. Bánh ngon mà còn giúp tôi tiết kiệm được một phần chi phí bữa sáng. Tôi cảm ơn lắm!”.
Chị Anh Thư tâm tình: “Tôi thường đóng góp kinh phí, gạo, nhu yếu phẩm cho các chương trình của các nhóm thiện nguyện hoặc thỉnh thoảng khi có thời gian, tôi mang tặng trực tiếp cho các hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Gần đây, tôi muốn chia sẻ với bà con bằng cách tặng những phần ăn chay. Bản thân tôi và gia đình ăn chay trường nên biết chế biến các món chay cho hợp khẩu vị. Lần đầu, tôi làm 150 ổ bánh mì mà không đủ. Thế là những lần sau tôi nâng lên trên 200 phần. Thỉnh thoảng tôi thay đổi làm bánh ướt chay cho lạ miệng. Bạn bè thấy việc làm ý nghĩa nên một số người ủng hộ và đóng góp kinh phí để cùng tôi tặng những suất ăn này đến nhiều người hơn".
* * *
Tôi có dịp gặp chị Trần Thị Thanh Thảo trong một lần đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ. Chị cùng con gái 10 tuổi mang những hộp bún chay đến tặng các bệnh nhân đang ngồi đợi đến lượt khám. Nhiều người cảm ơn vì họ làm xét nghiệm máu nên chưa ăn gì, có được phần ăn vừa kịp lúc của chị Thảo ai cũng vui.
Chị Thảo cho biết gia đình có xe bánh mì chay bán buổi sáng tại đường Hoàng Quốc Việt. Khi có những người bán vé số, lượm ve chai… đi ngang, chị đều gửi tặng họ một phần bánh mì. Lần đó, có một người khách của chị thấy việc làm đó liền ngỏ ý muốn giúp đỡ những người khó khăn bằng cách mỗi tháng, chị ấy mua 75 phần ăn chay rồi gửi lại để chị Thảo tặng cho những ai cần. Từ phần đóng góp của vị khách đó, chị Thảo cùng một người bạn nữa cùng góp thêm tiền để làm thêm nhiều suất ăn để tặng được nhiều người hơn.
“Vào các ngày 1, 14, 15 âm lịch hằng tháng, tôi mang tặng các phần ăn chay như bánh mì, cơm, bún cho bệnh nhân, người nuôi bệnh ở Bệnh viện Tim Mạch thành phố hoặc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đến nay cũng vừa tròn 1 năm. Việc làm ý nghĩa được cả nhà ủng hộ. Ba chồng tôi phụ tiếp tôi chở đồ ăn đến bệnh viện, tôi và con gái đi phát tặng”.
* * *
Những suất ăn nghĩa tình ấy cứ tiếp tục được chị Thư, chị Thảo duy trì đều đặn hằng tháng, góp phần gửi đến cộng đồng một nghĩa cử và tấm lòng hào sảng của người Cần Thơ.
Bài, ảnh: LỆ THU