16/04/2026 - 07:08

Những mảnh đời nhỏ cần vòng tay yêu thương của cộng đồng 

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu ở ấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, tuổi thơ của 3 chị em Thạch Thị Thanh Trúc (sinh năm 2014), Thạch Thị Thanh Ngân, Thạch Thị Thanh Nga (sinh năm 2015) lặng lẽ trôi qua trong thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm với nỗi đau mất mẹ vì đại dịch COVID-19.

3 chị em Thanh Trúc, Thanh Ngân, Thanh Nga cần được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng để viết tiếp ước mơ đến trường.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, mẹ của các em mưu sinh ở TP Hồ Chí Minh, nhiễm bệnh rồi qua đời. Cha các em tiếp tục bám trụ nơi xứ người, làm công nhân để nuôi cả gia đình. Bà Lâm Thị Chiêu (sinh năm 1957), bà nội các em, chia sẻ: “Sau khi mẹ các cháu mất, cha các cháu đi làm, gởi tiền về được một thời gian thì bị tai nạn lao động, mấy năm nay không còn liên lạc với gia đình. Tôi và ông tụi nhỏ lớn tuổi, không làm được gì để có tiền. Cuộc sống chủ yếu trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà hảo tâm”.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng ông bà vẫn cố gắng gói ghém để các cháu có được bữa cơm đạm bạc. Điều khiến ông bà trăn trở nhất vẫn là việc học của các cháu. Thanh Trúc là chị lớn, sớm ý thức được trách nhiệm của mình, ngoài giờ học, Trúc phụ giúp ông bà việc nhà, chăm sóc 2 em nhỏ. Thanh Trúc luôn cố gắng đạt học lực khá. Hai em nhỏ Thanh Ngân và Thanh Nga cũng chăm chỉ học tập để không phụ lòng ông bà. 

Bà Châu Hồng Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thuận Hòa, cho biết: “Chúng tôi kết nối được với nhà hảo tâm nhận giúp đỡ các em mỗi tháng 500.000 đồng. Nhưng giờ ông bà nội các em lớn tuổi, hay đau yếu lại không có nguồn thu nhập, việc chăm sóc các em vô cùng khó khăn, về lâu dài cần được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn của cộng đồng”.

Cả 3 chị em Thanh Trúc chỉ còn ông bà nội là điểm tựa tinh thần. Mong rằng các em sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia, yêu thương của các nhà hảo tâm để viết tiếp ước mơ đến trường.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết