20/04/2026 - 07:44

Những mái ấm nghĩa tình 

Những ngày tháng 4, nhiều gia đình Khmer nghèo trên địa bàn thành phố được dọn vào ở trong căn nhà mới ấm áp mang tên Đại đoàn kết. Đây không chỉ là mái ấm che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa niềm tin để người dân an tâm lập nghiệp, vun đắp hạnh phúc gia đình và nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Niềm vui nhà mới của gia đình chị Lý Thị Ngọc An và anh Lâm Ry Đa, ở ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa.

Căn nhà mới của chị Lý Thị Ngọc An và anh Lâm Ry Đa, ở ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa, vừa hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Ngồi trong căn nhà 36m2 còn thơm mùi sơn mới, nền gạch sạch sẽ, anh chị cứ ngỡ như một giấc mơ. Chị An chia sẻ: “Với thu nhập ít ỏi, gia đình tôi chỉ đủ lo cái ăn hằng ngày, không dám nghĩ đến một căn nhà kiên cố như vậy. Nay được địa phương quan tâm, vận động hỗ trợ xây nhà, tôi mừng lắm”.

Tại ấp Phước Lợi, gia đình anh Sơn Minh Phúc cũng tất bật cùng thợ hoàn thiện các phần còn lại của căn nhà Đại đoàn kết. Anh Phúc bộc bạch: “Hằng ngày tôi đi vác lúa, làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh nên chuyện xây nhà là điều quá xa vời. Nhờ chính quyền vận động hỗ trợ, gia đình tôi mới có được căn nhà mới như hôm nay”.

Niềm vui của những hộ dân được hỗ trợ nhà ở phản ánh nỗ lực của chính quyền địa phương. Bà Châu Hồng Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thuận Hòa, cho biết: “Đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 76% dân số của xã, chủ yếu làm nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tích cực kết nối các nhà hảo tâm để xây dựng nhà tặng hộ nghèo. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng 3 căn, mỗi căn 70-90 triệu đồng”.

Không khí phấn khởi, mừng vui ấy cũng lan tỏa đến ấp Chông Nô, xã An Ninh khi Ban tổ chức Tết Quân - Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tổ chức bàn giao nhà cho 3 hộ: ông Danh Phai, ông Trần Xuân và ông Danh Quyền. Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi, ông Danh Phai nói: “Trước đây nhà dột nát, mưa gió rất khổ. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”. Ông Danh Phai đã hơn 60 tuổi. Vợ chồng ông không có con cái, ai thuê gì làm nấy để sống qua ngày. Có căn nhà mới, ông như được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Tím, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Ninh, địa phương đã bàn giao 3 căn trong tổng số 24 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở. Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Các căn nhà được xây dựng khang trang, giúp các hộ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết