20 năm qua, Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng (TP Cần Thơ) đã lặng lẽ cất hàng trăm căn nhà cho những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắp các địa phương ĐBSCL. Hơn 30 thành viên, hầu hết đều đã cao niên, vẫn miệt mài góp công, góp sức với tâm nguyện giúp người nghèo có nơi an cư.

Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng thi công nhà của bà Đào Thị Đen.
Đứng nhìn đội thợ đang cất ngôi nhà mới cho mình, bà Đào Thị Đen, ngụ ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Hưng, rất xúc động. Các thành viên tuổi đã ngót nghét 60, 70, thậm chí 80 vẫn xông xáo trộn hồ, xây tường, khuân vác chẳng ngơi tay, kỹ lưỡng như xây nhà cho chính mình. Bà Đen kể, đội thợ ai cũng hiền lành, nhiệt tình, không quản nắng mưa, cất nhà cho mau rồi. Điều đáng quý là không ai lấy một đồng nào, tất cả đều từ thiện. “Nhìn căn nhà dần hoàn thiện, tôi mừng không biết sao mà nói cho hết”, bà Đen xúc động.
Bà Đen là người Khmer, thuộc diện hộ cận nghèo, chồng bà bệnh mất sức lao động, bà phải ở nhà chăm chồng, không làm gì ra tiền, con cái thì đã tư riêng nhưng ai cũng thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Đen, Ủy ban MTTQVN và Hội LHPN xã Trung Hưng đã vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tặng gia đình bà, trị giá 60 triệu đồng. Việc cất nhà do Đội xây dựng nhà từ thiện xã Trung Hưng hỗ trợ hoàn toàn.
Đó là căn nhà mới nhất, nối tiếp hàng trăm căn nhà mang tình thương của những lão nông trong Đội cất nhà từ thiện. Thành lập hơn 20 năm qua, đội vẫn miệt mài với hành trình xây mái ấm miễn phí cho bà con nghèo, khắp các địa phương ở ĐBSCL. Hiện tại, đội có khoảng 30 thành viên, người làm ruộng vườn, người buôn bán, người là thợ hồ, thợ mộc... nhưng hễ cần, mọi người tụ hội thành một đội, với chung một nghĩa cử giúp người.
Ông Nguyễn Văn Tác, Đội trưởng Đội cất nhà từ thiện cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, các thành viên đã trực tiếp tham gia xây dựng hàng trăm căn nhà, từ nhà cây, nhà tiền chế đến nhà tường kiên cố, tùy theo điều kiện hỗ trợ và nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Không nhận tiền công, hy sinh công việc gia đình, mỗi khi có người cần là các thành viên lại lên đường. Dần dà, quy trình cất nhà của đội trở nên chuyên nghiệp, từ khảo sát hiện trạng, bản vẽ, dự trù vật tư đến tổ chức thi công, hậu cần... tất cả đều quy củ, phân công rõ ràng. Nhờ vậy, mỗi căn nhà đều được xây dựng chắc chắn trong thời gian ngắn nhất.
Ông Tác kể, nhiều căn nhà ở sâu trong kênh, rạch nhỏ, đường sá xa xôi, ngoằn ngoèo, khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu. Nhưng niềm vui đổi lại là những căn nhà khang trang được dựng lên, là nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của gia chủ. Bà con an cư thì các thành viên cũng an lòng.
Trong Đội cất nhà từ thiện này, có nhiều người gắn bó từ những ngày đầu thành lập, người mới nhất cũng đã 3-4 năm. Như ông Nguyễn Văn Năm, 70 tuổi, là thành viên tích cực của đội. Lớn lên từ hoàn cảnh khó khăn, ông Năm thấu hiểu cảnh sống trong những ngôi nhà mưa tạt gió lùa, nên ông quyết chí theo đội giúp bà con. “Mỗi căn nhà hoàn thành giống như mình giúp một gia đình có thêm hy vọng vươn lên”, ông Năm chia sẻ. Hay ông Hồ Văn Xia, 60 tuổi, là “cốt cán” của đội, đảm trách thợ hồ chính, từ việc dựng cột, xây tường đến đổ nền... ông đều “đứng mũi chịu sào”. Việc nặng không lương nhưng ông Xia vẫn luôn niềm nở, vui vẻ và làm việc rất xông xáo. Một thành viên khác là ông Lương Công Danh, dù đã 75 tuổi nhưng vẫn có mặt trong mỗi công trình mà đội thi công. Ông phụ trách kỹ thuật xây dựng, đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất. Ở tuổi mà nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, ông Danh vẫn không quản nắng sớm mưa chiều, chỉ mong sao bà con nghèo có căn nhà chắc chắn.
Những mái nhà được dựng không chỉ bằng bê tông hay cây lá, mà còn bằng tình người của những lão nông ở Trung Hưng. Những mái nhà không chỉ giúp bà con an cư, mà còn bồi đắp thêm tình người, niềm tin vào cuộc sống. Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, những lão nông của Đội cất nhà từ thiện xã Trung Hưng vẫn lặng lẽ đến với từng cảnh đời. Cứ vậy, mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình an cư, thêm một mảnh đời được che chở.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH