Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh và ý chí đấu tranh của phụ nữ toàn cầu cho quyền bình đẳng, hòa bình và tiến bộ xã hội. Tại Việt Nam, 8-3 còn là ngày kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc.
Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Cần Thơ ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo, tích cực thi đua lao động, cống hiến và xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Ở những vị trí công tác, ngành nghề khác nhau nhưng các chị có cùng điểm chung là tận tụy, hết lòng vì công việc, cộng đồng, gia đình, xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ hiện đại năng động, sáng tạo.
“Tiếp sức” hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế
Gương mẫu, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Hồ Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú được cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương quý mến, tin tưởng. Từ sự nỗ lực của chị và tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội, đến nay, Hội không còn hội viên nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ được cải thiện, nâng cao.

Chị Hồ Thị Bảo Trân tặng quà hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
9 năm làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, chị Trân không ngừng học hỏi kinh nghiệm và dành nhiều thời gian đến các chi tổ hội, địa bàn dân cư để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em. Từ đó, chị cùng với BCH Hội xây dựng nhiều mô hình, góp phần giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Giai đoạn 2021-2025, Hội duy trì, nhân rộng 6 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, với gần 300 thành viên tham gia; tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay do Hội quản lý; giới thiệu, giải quyết việc làm cho gần 1.800 chị.
Quan tâm những trường hợp khó khăn, chị cùng với Hội LHPN xã vận động xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng 5 Mái ấm tình thương, tổng trị giá hơn 440 triệu đồng; vận động gần 2.300 suất quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Thị Huyền Trang ở ấp An Thạnh, kể: “Trước kia, gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Năm 2023, gia đình được Hội bàn giao Mái ấm tình thương và tôi được chị Bảo Trân giới thiệu việc làm tách hạt điều và làm móc câu. Hiện nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định, thoát hộ cận nghèo”.
Theo chị Bảo Trân, từng chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, không có điều kiện chăm lo cho con em ăn học, nên chị luôn nỗ lực trong công tác giải quyết việc làm, nhằm giúp chị em tiến bộ, ổn định kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng.
Từ sự nỗ lực của chị Bảo Trân và tập thể BCH Hội, giai đoạn 2021-2025, Hội giúp 55 hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo. Trong 6 năm (2019-2024), hằng năm, Hội LHPN xã Thạnh Phú vinh dự được Trung ương Hội tặng bằng khen. Bản thân chị Bảo Trân nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.
Giữ lửa đam mê với nghề
Hơn 30 năm gắn bó với ngành Thủy sản, từ những ngày đi cơ sở tư vấn kỹ thuật ở vùng sông nước miền Tây đến khi giữ cương vị Trưởng Khoa Công nghệ - Thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Tiến sĩ Hồ Mỹ Hạnh luôn giữ lửa đam mê với nghề.

Tiến sĩ Hồ Mỹ Hạnh, Trưởng Khoa Công nghệ - Thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
Năm 1993, chị Hạnh tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ). Ra trường, chị công tác tại Trung tâm Dịch vụ Thủy sản ĐBSCL. Không ngại khó, chị hăng hái đi công tác đến nhiều tỉnh miền Tây tư vấn kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân… Năm 2007, chị về giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Năm 2015 chị là Phó Khoa Công nghệ - Thủy sản và đến năm 2020 giữ chức vụ Trưởng khoa.
Chị thường xuyên rà soát chương trình đào tạo, cập nhật nội dung giảng dạy để sinh viên theo kịp thực tiễn. Giai đoạn 2020-2025, chị cùng đồng nghiệp triển khai nhiều sáng kiến, như: mô hình ứng dụng IoT vào giám sát thông số môi trường nước trong nuôi thủy sản, sáng kiến rà soát cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản,…
Khoa Công nghệ - Thủy sản hiện hợp tác với 13-14 doanh nghiệp lớn nhỏ, giúp sinh viên có nơi thực tập, được hỗ trợ chi phí và nhiều em được nhận làm việc ngay sau tốt nghiệp. Để có mạng lưới này, chị Hạnh chủ động kết nối từng doanh nghiệp qua kênh cựu sinh viên và mối quan hệ của đồng nghiệp giới thiệu. Chị Hạnh chia sẻ: “Ngành này, sinh viên phải lội ao, dãi nắng dầm mưa khi đi thực tế. Nhưng chính những trải nghiệm đó rèn bản lĩnh nghề nghiệp; nhiều em ra trường đã làm chủ trang trại, khởi nghiệp thành công”.
Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Công nghệ - Thủy sản, chị chỉ đạo Khoa hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, chọn ý tưởng tiêu biểu dự thi cấp thành phố và khu vực ĐBSCL; Đoàn Thanh niên duy trì hoạt động thiện nguyện, “Mùa hè xanh”, bảo vệ môi trường, qua đó rèn kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên.
Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2020-2025, chị vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Tự tin khởi nghiệp
Dù mắc bệnh xương thủy tinh, đi lại khó khăn, nhưng chị Bùi Thị Yến Nhi ở xã Châu Thành chưa từng đầu hàng số phận. Chị Nhi từng đậu đại học ngành Dược, nhưng sức khỏe không cho phép, chị đành “dừng lại”. Trong lúc loay hoay tìm hướng đi mới, một lần xem tivi thấy những đóa hoa sáp mềm mại, bền đẹp như hoa thật, chị nảy ra ý tưởng tự học làm hoa và khởi nghiệp từ đó. “Ban đầu mọi việc đều mới mẻ, khó khăn. Tôi lên mạng học cách tạo hình, phối màu, cập nhật mẫu mã. Mỗi khi hoàn thành một đóa hoa, tôi thấy có thêm hy vọng, nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp” - chị Nhi chia sẻ.

Chị Bùi Thị Yến Nhi ở xã Châu Thành bên sản phẩm sa tế do mình làm.
Với quyết tâm vượt lên chính mình, năm 2019, chị thành lập Cơ sở hoa sáp Út Nhi. Từ đôi tay khéo léo và sáng tạo, nhiều sản phẩm hoa sáp ra đời, dần chinh phục khách hàng. Ở vùng nông thôn, nguyên liệu khan hiếm, mua qua trung gian giá cao nên chị tự lên TP Hồ Chí Minh tìm nguồn sáp và phụ liệu. Dù việc di chuyển vất vả, tốn kém, chị chưa từng nản lòng. Từ vài đơn hàng ban đầu, đến nay, mỗi tháng cơ sở giao gần 1.000 đơn, kết nối khoảng 50 cộng tác viên trên cả nước. Chị chủ yếu bán online nhưng đơn hàng ổn định quanh năm, tăng mạnh vào dịp lễ, Tết. Năm 2023, mô hình “Sản xuất và kinh doanh hoa sáp Út Nhi” tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đạt giải Ba.
Không dừng lại ở việc sản xuất, kinh doanh hoa sáp, chị Nhi dần mở rộng quy mô sản xuất, chế biến nông sản địa phương, như: sa tế Út Nhi, muối ớt Út Nhi… Tận dụng nguyên liệu sẵn có, chị chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với đặc trưng quê nhà. Hướng đi này không chỉ đa dạng nguồn thu mà còn góp phần nâng giá trị nông sản địa phương. Hiện chị Nhi tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 phụ nữ và người khuyết tật tại địa phương, với thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng.
Mỗi câu chuyện, mỗi hành trình của các chị là một minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến không ngừng. Họ không chỉ làm đẹp cho cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, mà còn lan tỏa niềm tin, tiếp thêm động lực để ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn ước mơ và hành động, đóng góp sức mình phát triển quê hương.
Bài, ảnh: CAO OANH - HỒNG VÂN - NGUYỄN CHẨN