08/01/2017 - 10:36

Những cầu thủ trẻ đáng xem của châu Âu năm 2017

Bóng đá châu Âu liên tục sản sinh tài năng. Tờ Guardian (Anh) vừa đưa ra danh sách những cầu thủ trẻ đáng xem nhất trong năm 2017.

Naby Keita (RB Leipzig, 21 tuổi). Phong độ xuất thần của Keita góp công không nhỏ vào vị trí thứ 2 của RB Leipzig tại Bundesliga 2016- 2017. Năng nổ ở vị trí con thoi, tiền vệ 21 tuổi được so sánh với "máy quét" N’Golo Kante của Chelsea hiện nay. Keita có khả năng phát động tấn công tầm xa và chính xác- nhiều nét giống cựu tiền vệ trung tâm Deco. Tính đến thời điểm này, tiền vệ người Guinea  đã 4 lần sút tung lưới đối phương trong màu áo Leipzig.

Gabriel Jesus (Manchester City, 19 tuổi). Cầu thủ có hợp đồng trị giá 27 triệu bảng của Manchester City mùa hè vừa qua sẽ chơi bóng ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1-2017. Tiền đạo 19 tuổi đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Palmeiras (Brazil) và ghi 3 bàn thắng góp phần mang về HCV cho Olympic Brazil tại Thế vận hội 2016. Jesus sáng tạo và dứt điểm đa dạng, bên cạnh kỹ năng chơi bóng đường phố đậm chất Brazil.

Moise Kean (Juventus, 16 tuổi). "Đối với tôi, chơi bóng cùng những cầu thủ đàn anh là điều bình thường"- tiền đạo người Ý trả lời phỏng vấn về chuyện anh đá cạnh Gonzalo Higuain, Paulo Dybala tại CLB Juventus. Chàng trai sinh vào tháng 2-2000 là cầu thủ đầu tiên ra đời ở thế kỷ XXI xuất hiện tại Serie A và Champions League, khi được tung vào sân ở trận gặp Pescara và Sevilla mùa giải này. "Bà đầm già" thành Turin vốn không có duyên với cầu thủ trẻ, nhưng Kean có thể là trường hợp ngoại lệ. Trung phong này đã ghi tổng cộng 24 bàn thắng trong 25 lần ra sân ở đội U17 Juventus mùa giải trước.

Malang Sarr (Nice, 17 tuổi). Việc Nice nhảy lên đầu bảng Ligue 1 và chỉ lọt lưới 13 lần, khiến nhiều người ngạc nhiên. Thành tích trên có sự góp sức của trung vệ Malang Sarr của Nice. Ít có hậu vệ trẻ ở châu Âu vào lúc này đạt phong độ ổn định như Sarr. Sarr có sự dẻo dai và khả năng thích ứng nhanh khi Nice chuyển sang chơi 3 hậu vệ. Kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh của Sarr đang lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Chelsea và một số CLB khác.

Ben Woodburn (Liverpool, 17 tuổi). Liverpool đã thuê một tài xế chuyên đưa rước mỗi mình Ben Woodburn từ nhà ở Cheshire đến sân tập, bởi họ nghĩ đây là cách tốt nhất tạo cảm giác thoải mái cho tài năng. Dù HLV Jurgen Klopp đã nhắc nhở việc "tâng bốc tài năng mới chớm nở", nhưng có vẻ Woodburn miễn nhiễm với bệnh ngôi sao. Anh vừa trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất ghi bàn ở một trận đấu chính thức, trong trận gặp Leeds tại Cúp Liên đoàn Anh. Đáng lẽ Woodburn phải chơi ở đội U16, nhưng nhờ tài năng, anh được đôn lên đá ở U18 trong phần lớn thời gian mùa giải năm ngoái và U23 mùa giải năm nay.l

BÌNH DƯƠNG (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết