08/04/2026 - 07:54

Những cánh đồng gieo mầm nhân ái 

Ở TP Cần Thơ, có nhiều cánh đồng trồng hoa, dược liệu được gieo từ mầm xanh nhân ái. Để rồi, những cánh đồng nở rộ những bông hoa, lá, cành làm món quà phước thiện dâng đời.

Vườn hoa dừa cạn dược liệu với lời nhắn chân tình “Hoa làm thuốc, xin đừng giẫm đạp”.

Từ quốc lộ 91 rẽ vào tuyến tránh Thốt Nốt, phường Thốt Nốt không xa, du khách ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa dừa cạn bạt ngàn. Cánh đồng rộng đến vài ngàn mét vuông, phủ kín hoa dừa cạn tím, trắng, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Hoa đang khoe sắc, trở thành điểm tham quan thú vị, thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Thật ý nghĩa khi biết, cánh đồng hoa này không chỉ tạo cảnh quan mà chính là vườn thuốc nam từ thiện.

Chủ nhân của vườn hoa là ông Nguyễn Văn Quý, một người dân địa phương. Ông Quý kể, do biết một phòng thuốc nam thiện nguyện ở tỉnh An Giang đang khan hiếm nguồn dược liệu để phát tặng bà con. Ông Quý trăn trở và quyết định thuê khu đất trống để trồng hoa dừa cạn. Ông tự bỏ tiền túi để mua hạt giống, chăm sóc, tưới tiêu. Theo kinh nghiệm dân gian, rễ và lá dừa cạn có vị đắng, tính mát. Rễ có thể dùng tẩy giun và hạ sốt; lá còn có công dụng hoạt huyết, hạ huyết áp, giải độc, điều trị bỏng nhẹ, trị mất ngủ… Ngoài ra, ông Quý còn trồng thêm số lượng lớn hoa mần ri, cũng là loài dược liệu. Nhiều bà con thấy việc làm thiện nguyện của ông Quý thì cũng chung tay phụ giúp, làm nên vườn hoa đẹp như hiện nay và chờ ngày thành thuốc cứu người. Ông Quý chia sẻ: “Trồng cốt để làm thuốc mà mọi người đến tham quan, khen đẹp thì mình càng vui thêm gấp đôi”.

Du khách đến đây tự do tham quan, chụp ảnh, không tốn bất kỳ chi phí, không phải xin phép ai, nhưng chủ vườn chỉ cắm bảng nhắc một điều đơn giản là không giẫm đạp, vì đây chính là thuốc trị bệnh sau khi thu hoạch. Hiểu được ý nghĩa tốt đẹp này, nên du khách đến tham quan cánh đồng hoa dừa cạn luôn giữ gìn sự nguyên vẹn cho mỗi bông hoa, bụi hoa và vệ sinh chung cho nơi đây. Anh Huỳnh Duy Tân, ngụ phường Bình Thủy, trên đường đi công việc ngang qua, thấy cánh đồng hoa đẹp đã dừng lại chụp ảnh kỷ niệm. Anh Tân nói: “Cánh đồng hoa quá đẹp, như một bức tranh vậy. Tôi cũng thật sự bất ngờ khi biết đây là vườn thuốc thiện nguyện”.

Phía sau chùa Vạn Phước, phường Thốt Nốt cũng có một mảnh vườn ngập tràn sắc xanh của cây dược liệu, được chăm sóc bởi những tấm lòng nhân ái, hướng thiện. Vườn thuốc nam rộng gần 3.000m² dùng cung cấp dược liệu miễn phí, trở thành điểm tựa cho nhiều người bệnh khó khăn. Khu vườn này từng là ruộng lúa quen thuộc của người dân địa phương và từ sự phát tâm thiện nguyện, ruộng lúa đã dần được chuyển đổi sang trồng các loại dược liệu như cà gai leo, xạ đen, an xoa…

Theo cô Võ Thị Tám, chùa Vạn Phước, việc trồng dược liệu để thực hiện mong muốn cung cấp nguồn thuốc nam cho các phòng khám Đông y. “Khu vườn được trồng hơn 4 năm. Ban đầu chỉ trồng vài loại cây quen thuộc, nhưng càng làm càng thấy cần mở rộng để giúp được nhiều người hơn”, cô Tám chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở nhóm cây thuốc hỗ trợ các bệnh lý về gan, nhóm thiện nguyện còn sưu tầm thêm nhiều loại dược liệu khác để trồng, phục vụ điều trị các bệnh thông thường, rồi phân phát miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Trong khu vườn này còn có những tấm lòng luôn vì mọi người. Đó là ông Nguyễn Văn Đồ, bao năm qua đều đặn lái xe vận chuyển thuốc nam đến nhiều địa phương, tặng miễn phí. Các thành viên khác trong nhóm thì kiên trì việc chăm sóc, thu hoạch, sơ chế thuốc… Mỗi bao dược liệu được trao đi không chỉ mang giá trị chữa bệnh, mà còn gửi gắm sự sẻ chia và niềm tin cho người nhận.

Ở các phường của TP Cần Thơ như Thốt Nốt, Thuận Hưng, Ô Môn… dễ dàng nhìn thấy những cánh đồng tương tự. Đó là những vườn nghệ, cam thảo, đinh lăng, tía tô... tươi tốt, sẵn sàng trở thành vị thuốc hay, bài thuốc quý từ những bàn tay giàu lòng nhân ái. Không tính toán thiệt hơn “tấc đất tấc vàng” trên những thửa đất vốn có thể mang lại giá trị kinh tế cao hơn nếu sử dụng cho mục đích khác, và càng không ngại cực khổ, không nệ nắng mưa, tất cả dốc lòng gieo mầm thiện nguyện. Điều đáng trân trọng nữa là những cánh đồng ấy đang dần hình thành một mạng lưới thiện nguyện gắn kết. Từ người trồng, người chăm sóc, đến người thu hoạch, vận chuyển, rồi những phòng thuốc nam tiếp nhận và phát miễn phí cho người bệnh, làm nên một chuỗi sẻ chia khép kín, vận hành bằng niềm tin và lòng tốt.

Mỗi lần thu hoạch, không chỉ có dược liệu trao tay, mà còn có sự sẻ chia, nâng đỡ những phận đời khó khăn. Lùi lại một bước lợi ích cá nhân, thì cũng là lúc những chủ vườn ấy tiến lên một bước dài trong xây đắp giá trị nhân văn. Nét đẹp người Cần Thơ cứ vậy mà lặng thầm lan tỏa: sống nghĩa tình, sống vì nhau, và gieo thiện để gặt lành cho đời.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết