02/07/2009 - 10:22

Tây Ban Nha, Italia

Nhiều nỗi lo phía trước

Fernando Torres (phải) và đội tuyển Tây Ban Nha bế tắc ở những trận quyết định của Confederations Cup 2009.
Ảnh: AP

Confederations Cup 2009 đã khép lại. Thất bại của Tây Ban Nha – đương kim vô địch châu Âu và Italia – đương kim vô địch thế giới khiến người hâm mộ của hai đội bóng này rất thất vọng. Đó không phải là “tai nạn” mà Italia và Tây Ban Nha đã bộc lộ không ít điểm yếu mà họ phải tính toán trước World Cup 2010.

Trước ngày khai mạc Confederations Cup 2009, dù Italia không được đánh giá là ứng cử viên vô địch số một, thế nhưng, cách thức nhà vô địch thế giới thể hiện tại giải vẫn khiến người ta bất ngờ. Họ đã thắng Mỹ chật vật 3-1, thất thủ 0-1 trước Ai Cập rồi thảm bại 0-3 trước Brazil và phải sớm về nước ngay sau vòng bảng. Đội hình Italia đã “già cỗi” bởi họ là đội có tuổi trung bình cao nhất ở Confederations Cup. 8 cầu thủ từng đưa Italia lên ngôi vô địch thế giới năm 2006 như: Zambrotta, Cannavaro, Gattuso, Grosso, Pirlo, Toni... vẫn được HLV Marcelo Lippi tin dùng dù họ đã nhiều tuổi, thể lực, tốc độ và cả khát vọng đều suy giảm. Trong khi đó, lứa cầu thủ kế cận như: Loglottelie, Dossena, Gamberini... chưa thể tiếp bước đàn anh. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao Italia phòng ngự lỏng lẻo, tấn công rời rạc.

Giới chuyên môn cho rằng đội tuyển Italia cần có một cuộc “tái thiết” quy mô, dựa trên những nhân tố mới triển vọng như: Davide Santon, Marco Motta, Ceglie, Acquafresca, Govinco... Chưa vội nói đến VCK World Cup 2010, nếu không thay đổi kịp thời, đội tuyển này có thể bị “ngáng chân” ngay từ vòng loại khi tháng 9 tới họ sẽ gặp hai đội “khó chịu” là Gruzia và Bulgarie.

Còn Tây Ban Nha sau chuỗi trận thắng ở vòng bảng, đã bị chặn lại bởi đội tuyển Mỹ ở bán kết Confederations Cup khi thua 0-2. Dù cuối cùng vẫn kiếm được hạng 3 “an ủi”, nhưng ngay trong trận đấu đó, Tây Ban Nha cũng phải trầy trật lội ngược dòng và nhờ một chút may mắn mới vượt qua Nam Phi 3-2. Tây Ban Nha mạnh ở tấn công, nhưng qua hai trận đấu với Mỹ và Nam Phi đã bộc lộ “tử huyệt chết người” của “nhà vô địch”: gặp những hàng phòng ngự chơi thấp, tập trung, những chiêu tấn công của họ đã bị hóa giải. Khi hai tiền đạo Fernando Torres bị chia cắt, bị vô hiệu hóa, đội bóng xứ sở đấu bò tót coi như bó tay. Hai tiền đạo này tuy giỏi, nhưng thường “giẫm chân” nhau. Ở bán kết Confederations Cup vừa qua, khi tấn công biên, hai hậu vệ biên Ramos và Capdevilla chuyền bóng thiếu chuẩn xác và bị tiền đạo Mỹ qua mặt ghi 2 bàn thắng dễ dàng. Theo giới chuyên môn, Tây Ban Nha cần những “mảng miếng” tấn công mới để hy vọng thành công ở World Cup 2010.

Italia và Tây Ban Nha nên chăng nhìn vào sự thành công của đội tuyển Brazil để quyết tâm “làm mới”. Brazil giờ đã có một tập thể tài năng, sung sức, lối đá tốc độ và đầy khát khao chiến thắng để toàn thắng ở Confederations Cup 2009.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết