Thua tan nát trước đội tuyển Việt Nam, Myanmar trở thành đội yếu thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B. Nếu tiếp tục thua Singapore, cơ hội vào bán kết gần như khép lại với thầy trò HLV Tin Myint Aung...
 |
|
Myanmar (trái) gặp rất nhiều khó khăn... Ảnh: VFF |
Myanmar là đội bóng trẻ tiềm năng, có tinh thần thi đấu mạnh mẽ lối chơi lăn xả... Thế nhưng, sự non kém kinh nghiệm trận mạc của dàn cầu thủ trẻ là một trong những nguyên nhân khiến họ thảm bại trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân. Thất bại này như gáo nước lạnh dội vào tinh thần của Myanmar. Gặp Singapore, Myanmar sẽ lại chọn lối đá tấn công để giành 3 điểm, hầu tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Muốn là một chuyện, còn được hay không thì... rất mong manh. Thầy trò HLV Tin Myint Aung, chỉ có con đường thực hiện kịch bản đẩy cao đội hình trước một “Sư tử biển” có sở trường phòng ngự phản công rất nguy hiểm và hiệu quả. Myanmar hy vọng vào những pha dứt điểm nhanh của tiền vệ Aung Kyaw Moe hoặc khả năng đánh đầu của tiền đạo cắm Paing... để gây bất ngờ với Singapore.
Dù bị Philippines chia điểm, nhưng Singapore vẫn rộng đường vào bán kết. Thậm chí nếu hòa Myanmar thì “Sư tử biển” vẫn dễ thở bởi trận cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam - thời điểm đó có thể đã sớm vào bán kết - nên sẽ nhẹ nhàng...
Singapore từng 3 lần vô địch AFF Suzuki Cup (trước đây là Tiger Cup). “Sư tử biển” có dàn cầu thủ đồng đều, nhiều cầu thủ ngoại nhập quốc tịch, thi đấu cùng nhau nhiều năm nên rất ăn ý, tuyến phòng ngự vững chắc dưới sự chỉ huy của trung vệ gốc Anh Daniel Bennett, tuyến tiền vệ năng nổ, thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm, thường xuyên sút xa nguy hiểm. Với kinh nghiệm 10 năm dẫn dắt đội tuyển Singapore, HLV Avramovic chắc chắn sẽ có những điều chỉnh kịp thời để “Sư tử biển” lấy lại uy thế.
Myanmar sẽ dốc sức đá một trận “sinh tử”, nhưng khó gây bất ngờ trước Singapore - đội bóng đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Dự đoán: Singapore thắng.
TUẤN NGHĨA