23/08/2012 - 09:51

Mong con được tiếp tục đến trường

Trong căn nhà quạnh quẽ, hai cha con anh Dương Hoài Ngọc (khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, Bình Thủy) sống hủ hỉ cùng nhau. Cha thì làm thuê làm mướn, chắt chiu nuôi con từng ngày, con thì cố gắng học giỏi để vun đắp niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Tuy nhiên, hiện nay, con đường đến trường của em Dương Hoài Bảo (con anh Ngọc) còn gập ghềnh và xa xôi lắm…

Em Hoài Bảo đang khoe với cha về bộ sách mới do một người quen vừa mới tặng. 

Chúng tôi đến nhà lúc anh Ngọc đang nhắc nhở con học bài, ôn lại kiến thức, chuẩn bị cho năm học mới sắp đến. Với vóc dáng còm nhom, khắc khổ của người đàn ông ở tuổi 50, anh trầm ngâm tâm sự với chúng tôi về quãng đời nhiều vất vả. Đi bộ đội 5 năm (từ 1985- 1990), xuất ngũ về quê, anh Ngọc kết hôn và Hoài Bảo ra đời. Khi Bảo được 2 tuổi, vợ anh bỏ nhà ra đi, để lại anh thui thủi trong cảnh gà trống nuôi con. Lúc đó, Bảo nhớ hơi mẹ không ngủ, cứ thút thít khóc, anh dỗ dành cách nào cũng không nín. Anh Ngọc cố gắng làm nhiều việc kiếm tiền nuôi con, mong phần nào bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm mà con phải gánh chịu. Hoài Bảo khôn lớn dần và hiểu chuyện, anh thường động viên, an ủi và không muốn bước thêm bước nữa vì sợ con phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Hằng ngày, anh Ngọc vừa đi làm vừa phải tranh thủ thời gian để chăm lo cơm nước, nhắc nhở con học hành.

Gánh nặng mưu sinh oằn vai, vết thương chiến tranh cũ tái phát, nên sức khỏe anh Ngọc ngày càng suy yếu, thường xuyên bệnh hoạn, cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Dù vậy, anh vẫn không nản chí, cố gắng làm lụng vất vả, chỉ mong nuôi con khôn lớn, được ăn học nên người. Anh Ngọc chia sẻ: “ Cuộc đời tui nghèo khó, khổ cực tứ bề, giờ chỉ mong Bảo nên người, chuyên cần học tập để có tương lai sau này”.

Không phụ tấm lòng của cha, Bảo luôn là đứa con hiếu thảo, có ý thức học tốt và biết phụ giúp cha việc nhà để cha đỡ vất vả. 5 năm liền Hoài Bảo là học sinh tiên tiến của Trường Tiểu học Thới An Đông. Đó là niềm an ủi, khích lệ tinh thần, giúp anh Ngọc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cố gắng nuôi con ăn học. Dù vậy, con đường đến trường của Hoài Bảo còn nhiều gian nan, đã nhiều lần em định nghỉ học vì không có tiền đóng học phí và chi phí học tập. Không chỉ vậy, nỗi mặc cảm khi không có được một mái gia đình hạnh phúc, nỗi khát khao tình yêu thương của người mẹ đã không ít lần làm cho Hoài Bảo phải buồn lòng. May thay, các thầy cô trong trường hiểu được hoàn cảnh của cậu học trò nghèo ham học, nhiều bất hạnh đã thường xuyên động viên em, đồng thời các thầy cô còn thay phiên nhau giúp đỡ Hoài Bảo vượt qua cơn thắt ngặt. Năm học mới sắp đến, anh Ngọc tranh thủ làm thêm, ai kêu gì cũng làm để kiếm tiền đóng tiền học cho con. Anh Ngọc tâm sự: “Nhiều lúc tôi không lo lắng được cho con như bạn bè trang lứa, để con thiếu thốn vật chất và hụt hẫng tinh thần. Tôi tâm niệm nỗ lực làm việc để tích lũy nuôi con, được ngày nào hay ngày đó”. Lo con mặc cảm khi không có được một gia đình trọn vẹn như bạn bè, anh Ngọc vừa là cha nhân từ, vừa là mẹ bao dung, thường dành thời gian trò chuyện và dạy dỗ con.

Ông Võ Văn Thứ, Trưởng khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông nói: “Anh Ngọc là bộ đội xuất ngũ, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chính quyền địa phương đã quan tâm, xét gia đình anh vào diện hộ nghèo và hỗ trợ cất nhà. Dịp lễ, Tết hằng năm, cũng đều có những phần quà, giúp gia đình anh Ngọc vượt qua khó khăn”.

Bài, ảnh: MINH THI

Chia sẻ bài viết