Đa số các đấng mày râu đã có “thâm niên” trong hôn nhân đều thừa nhận: các con đi học hay đi chơi về, câu đầu tiên khi bước vô nhà thường là hỏi “Mẹ đâu rồi?”. Không chỉ vậy, đó cũng thường là thông tin mà bản thân các đức phu quân muốn biết khi về đến nhà mà tầm mắt không thấy bóng dáng của người đầu ấp tay gối. Sự chăm sóc và yêu thương của người phụ nữ trong gia đình xứng đáng được ví như món quà tình yêu vô giá, giúp giữ lửa hôn nhân luôn nồng đượm...

Ảnh minh họa từ internet
Chị Huyền Trang, quê ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sau khi học xong Đại học Quản trị kinh doanh, chị đăng ký học tiếp trung cấp dược và xác định lập nghiệp ở đất Cần Thơ. Khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trung cấp dược cũng là lúc chị Trang nhận lời cầu hôn của người yêu sau hơn 5 năm làm quen và tìm hiểu. Đi làm được gần 2 năm, chị Trang nhận cùng lúc 2 tin vui, chị có thai bé đầu lòng và ông xã được cơ quan duyệt cho đi học chuyên tu bác sĩ đa khoa. Ngay lập tức, chị Trang nghĩ cách kiếm thêm thu nhập để dành dụm lo cho kế hoạch sắp tới. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của chủ nhà thuốc nơi chị đang làm việc, chị Trang được để tủ kính nhỏ bày bán các loại bánh dân gian quê hương Châu Phú. Buổi tối, chị tranh thủ lên mạng nhận giao bánh tận nơi cho khách muốn ăn nhưng ngại đường xa. Sau sinh, chị xin nghỉ làm, ở nhà vừa yên tâm chăm sóc con nhỏ, vừa có thời gian đầu tư cho việc duy trì và phát triển công việc bán bánh. Vậy là, một tay chị vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chu toàn các chi phí: tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt và cả học phí của ông xã. Chị nói: “Mình yêu thương chồng, con nên cần cố gắng hết sức để xây dựng nền tảng hạnh phúc gia đình thật bền vững. Nhưng bù lại, ông xã cũng cố gắng học tốt và thương yêu vợ con”.
Còn vợ chồng chị Thùy Trinh ở tỉnh Cà Mau cũng đến Cần Thơ lập nghiệp và đang ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Hằng ngày, sau giờ làm, chị tranh thủ ghé chợ mua thức ăn rồi rước con. Về nhà, chị vừa nấu cơm, chăm sóc cho con, vừa tranh thủ bán hàng gia dụng qua mạng. Dù bận rộn liên tục nhưng những bữa cơm chị nấu luôn thơm ngon, dinh dưỡng đa dạng. Không chỉ vậy, cứ 3 tuần 1 lần, trang thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, chị chạy xe về Cà Mau, tìm kiếm những món hải sản ngon, chất lượng để đặt hàng rồi dặn, nhờ người thân mua gởi lên Cần Thơ cho chị bán lại. Sau 5 năm kết hôn, chị Trinh khác xưa đến mức nhiều bạn bè thời THPT gặp lại chị suýt không nhận ra. Chị tăng thêm 15kg so với hồi con gái, đôi bàn tay chai sần, u nần vì thường xuyên làm việc nặng, mặt nám, mắt tăng độ cận thị. Nhưng đổi lại, chị có 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu, tích lũy được số vốn kha khá để chuẩn bị cất nhà và người chồng tâm lý, luôn đồng hành cùng chị trong mọi việc, từ thức khuya, dậy sớm chăm sóc con đến soạn hàng, giao hàng cho khách.
Nhiều chị em phụ nữ đồng ý rằng, tình yêu và bản năng vun vén tổ ấm đã giúp những người vợ, người mẹ có đủ nghị lực để có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Và sự quan tâm, chăm sóc của họ dành cho gia đình hoàn toàn là tự nguyện dựa trên sự trân trọng của đôi bên dành cho nhau nên không thể gọi là hy sinh. Bên cạnh những bữa cơm ngon, quần áo sạch sẽ thơm tho, nhà cửa gọn gàng, những người vợ, người mẹ còn khéo léo trao tặng từng thành viên trong nhà nhiều “món quà tình yêu” khác như: chiếc đồng hồ mới thay thế cho đồng hồ cũ, sắp đứt dây của ông xã; trên áo sơ mi của con, chiếc nút áo đã được đơm lại chắc chắn và ngay ngắn thay vì bung ra như sắp bị rơi mất vào ngày hôm trước; áo mưa được xếp ngay ngắn để sẵn trên xe cho mấy cha con những ngày tiết trời u ám; cái bánh tự làm tuy còn vụng về nhưng khẩu vị ngon tuyệt trong ngày sinh nhật con;…
Tuy nhiên, những “món quà tình yêu” cũng cần được trao đúng người và đúng cách. Người vợ, người mẹ vẫn cần giữ gìn sự tự tin, tự trọng của bản thân. Chị Vân Anh (ở quận Cái Răng) nêu quan điểm: “Phụ nữ có gia đình, có con rồi hầu như bao nhiêu năng lượng đều tập trung chăm sóc những người họ thương yêu nhất. Nhưng thiết nghĩ, chỉ khi bản thân người mẹ, người vợ tự tin với bản thân và có cuộc sống hạnh phúc thì “những món quà” họ trao đi cũng sẽ bền vững và có giá trị hơn. Vì thế, việc dành thời gian vào những việc mình thích, mình cần để tìm nguồn vui, sự tự tin và cân bằng trong cuộc sống chính là những “món quà” mà người vợ, người mẹ cần trang bị riêng cho chính mình”. Bản thân chị Vân Anh sau kết hôn, có con nhỏ cũng cất đi tấm bằng đại học kế toán, ở nhà chăm sóc con cái, gia đình. Sau thời gian quanh quẩn với con cái, bếp núc, nhà cửa, chị Vân Anh quyết tâm tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập. Không tiện ra ngoài đi làm, chị mày mò tự học cách chế biến những món ăn, uống thực dưỡng để bán qua mạng. Có thu nhập, tự chủ về kinh tế lại chu toàn việc nhà, chăm sóc con chu đáo, chị Vân Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Và hẳn nhiên, ông xã chị cực kỳ nể trọng, yêu thương chị.
Quà tặng, không hẳn là những món vật chất. Trong cuộc sống hôn nhân, những món quà tình yêu bao gồm sự quan tâm sâu sắc; động viên đúng lúc; những cử chỉ, hành động chăm sóc chu đáo của các thành viên, đặc biệt là người vợ, người mẹ có vai trò rất lớn trong việc giữ gìn hạnh phúc, nuôi dạy con cái và rất đáng được các thành viên còn lại đón nhận một cách trân trọng.
Tâm An