Đầu mùa bóng này, khủng hoảng kinh tế làm nhiều CLB phải giải tán hoặc chuyển giao. V-League chỉ còn 12 đội và giải hạng Nhất còn 8 đội. Cùng với đó là thất bại ê chề của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup khiến người hâm mộ bóng đá chán ngán, thất vọng đến cùng cực. Người ta đã dự đoán về khả năng bóng đá sẽ trở lại với giá trị thực, nhưng không ai dám chắc khán giả sẽ trở lại sân xem bóng đá. Thế nhưng, lượt trận thứ 4 V-League cuối tuần qua đã chứng kiến sự cuồng nhiệt đến bất ngờ của cổ động viên trên sân vận động Đồng Nai, Ninh Bình và đặc biệt là khoảng 20.000 người trên sân Hàng Đẫy.
 |
|
Khán đài A sân Cần Thơ còn quá nhiều ghế trống trong trận khai mạc giải hạng Nhất 2013. ẢNH: MINH THẢO |
Trận đấu giữa Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Lâu lắm rồi, khán giả xem bóng đá nội qua ti vi mới thấy làn sóng người dâng trào trên khán đài của một sân vận động điều chỉ có thể nhìn thấy ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia trước đây. Vấn đề đáng nói hơn là Sông Lam Nghệ An chơi trên sân khách, nhưng cổ động viên xứ Nghệ đã "áp đảo" hơn 2/3 số người vào sân và "nhuộm vàng" khán đài sân vận động thủ đô. Sự cuồng nhiệt và chuyên nghiệp của cổ động viên Nghệ An có lẽ là mơ ước của hầu hết các đội bóng khác đang chơi ở V-League và giải hạng Nhất. Dĩ nhiên người muốn khán giả lấp đầy sân nhất là đơn vị tổ chức giải - Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và VFF.
Tuy nhiên, để có được sự cuồng nhiệt của cổ động viên là vấn đề rất khó với nhiều đội bóng tại 2 giải bóng đá cao nhất Việt Nam hiện nay. Sông Lam Nghệ An là một điển hình về sự cuồng nhiệt của cổ động viên địa phương này, bởi họ có một hệ thống đào tạo, phát triển bóng đá bài bản. Hầu hết các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đều là người địa phương, được chăm chút qua các tuyến đào tạo, giờ đến lúc "thu hoạch" như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Văn Bình
Bóng đá thời "gạo châu củi quế" này đòi hỏi cầu thủ phải thi đấu với tinh thần "nhiệt huyết" sẽ là chuyện phiếm, nếu không vì màu cờ sắc áo của địa phương mình, vì cổ động viên thân yêu mình như các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Còn nhớ, trong cuộc gặp gỡ giới thể thao Cần Thơ hồi cuối năm 2012, ông Trương Hữu Nhã Trưởng bộ môn bóng đá Cần Thơ từng nói rằng muốn gầy dựng đội bóng có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, tính địa phương rất quan trọng. Điều đó hoàn toàn đúng, ít nhất vào thời điểm này, khi mà các CLB "giàu tiền lắm của" nhưng rất ít cầu thủ trưởng thành từ địa phương như Becamex Bình Dương, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn
vẫn đang xếp sau các đội bóng giàu chất địa phương như Sông Lam Nghệ An hay Thanh Hóa trên bảng xếp hạng V-League.
Còn quá sớm để nói Sông Lam Nghệ An có thể đăng quang mùa giải năm nay, nhưng sự cuồng nhiệt của cổ động viên xứ này cho thấy sự đúng đắn về một cách làm bóng đá.
NGUYỄN MINH