24/02/2013 - 20:42

Lửa từ đống tro tàn

Những ngày đầu năm Rắn, làng bóng xôn xao chuyện một số cầu thủ nhí của "lò" HA Gia Lai được các đội bóng châu Âu ngắm nghía sau chuyến thử việc ở Arsenal. Mọi sự mới chỉ bắt đầu nhưng vẫn đủ sức thắp lại niềm tin cho giới hâm mộ sau một thời gian dài ngao ngán với sự thất bát của bóng đá Việt Nam từ cấp CLB cho đến đội tuyển.

 Lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức đã trưởng thành sau hơn 5 năm đào tạo.

Nghịch lý của bóng đá Việt Nam chính là FIFA từng rót tiền cho VFF xây dựng Trung tâm đào tạo trẻ quốc gia từ năm 2005 trong gói dự án Goal nhưng sau tám năm, chẳng đào tạo ra cầu thủ nào cả. Trong khi đó, Học viện bóng đá HA Gia Lai Arsenal khai trương năm 2007 thì sáu năm sau đón hàng loạt tin vui với các cầu thủ thử việc ở Arsenal và một bước lên thẳng đội tuyển U-19 Việt Nam tham gia giải U-19 Đông Nam Á và châu Á .

Cái tin một đội tuyển trẻ ở vùng xa Pleiku đại diện khoác áo quốc gia vui hơn cái chỉ số ảo trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2, bóng đá Việt Nam vẫn làm "trùm Đông Nam Á".

* *

*

Tuyển nữ quốc gia sau giải vô địch là chiến dịch chạy đua giành vé tham gia… World Cup 2015 của bóng đá nữ. Biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể.

Đây là một giấc mơ gần với hiện thực nhất khi châu Á có đến 5 suất dự cúp Thế giới mà đàn chị trong tốp 5 là CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu. Hai đối thủ lớn cạnh tranh vào tốp 5 chỉ là Thái Lan và Myanmar nhiều lần là bại tướng của Việt Nam. Cộng thêm cơ hội đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2014 trên sân nhà thì cửa tốp 5 cho tuyển nữ Việt Nam là điều kiện vào vòng chung kết World Cup 2015 càng lớn. Nó giống như một món quà trời cho như ông Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ gọi là "ngàn năm có một" chứ không phải hão huyền như đề án World Cup 2022 của bóng đá nam.

Đường băng đã có. Vấn đề của các nhà làm bóng đá Việt Nam là tạo một cơ chế tốt hơn nữa để đội tuyển nữ Việt Nam cất cánh.

Hy vọng bóng đá Việt Nam ở năm mới sẽ tươi sáng hơn, bắt đầu từ những giấc mơ có thật và ngọn lửa sẽ bùng cháy trong đống tro tàn sau một thời gian dài trả giá đắt…

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết