 |
|
Ông Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông hứa làm bóng đá tử tế. |
Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Nguyễn Giang Đông quả quyết rằng đội bóng sẽ tồn tại lâu dài ở TP Hồ Chí Minh với cách làm căn cơ, bài bản. Ông Giang Đông chia sẻ: "Thú thật tôi rất dị ứng với cách gọi của nhiều người về đội bóng của chúng tôi là Sài Gòn FC, hoặc là Sài Gòn phiên bản 2.0 gì đấy. Tôi không vui với cách gọi ấy và không muốn thế, không phải vì TP Hồ Chí Minh cũng có một đội Futsal có tên Sài Gòn FC. Tôi nghe trong kiểu gọi đó có chút mỉa mai, cay đắng, cứ như chúng tôi sẽ tái hiện hình ảnh của một đội bóng Sài Gòn FC cũ từng gây thất vọng ở nơi này". Rồi ông có vẻ trầm ngâm: "Tôi muốn tái khẳng định CLB Sài Gòn không phải là phiên bản của ai cả. Chúng tôi có cách làm bóng đá riêng, một cách tử tế. Cá nhân tôi luôn khao khát CLB dừng chân ở mảnh đất lành này vĩnh viễn. Chúng tôi không muốn nói nhiều mà phải làm nhiều".
Nhớ lại chuyện cũ của bóng đá TP Hồ Chí Minh, chỉ vài năm trước, Sài Gòn FC (sau đó đổi tên thành Xi măng Xuân Thành Sài Gòn) cũng hứa hẹn
rất giống với chia sẻ của ông Giang Đông. Trước đó, CLB NaviBank Sài Gòn (chuyển đổi từ Quân khu 4) cũng hứa mở Học viện đào tạo trẻ liên kết với Bayern Munich. Nhưng rốt cuộc, cả 2 CLB trên giải tán chỉ sau 1-2 mùa bóng. Về chuyện này, ông Giang Đông nói ngay: "Chúng tôi không đi vào vết xe đổ của ai cả. Ấp ủ gầy dựng một đội bóng chơi ở V.League, làm sáng đèn sân Thống Nhất của chúng tôi không phải từ sau ba vòng bóng lăn, mà có từ trận áp chót giải hạng Nhất năm trước. Tôi nhớ sau trận ấy, các thành viên Hội đồng Quản trị đã siết tay nhau hứa. Và rồi chúng tôi đã trở lại sân Thống Nhất. Tôi thích cảm giác của sự trở lại".
Ông Nguyễn Giang Đông còn nhắc đến việc làm bóng đá của CLB Sài Gòn không chỉ đơn thuần là
đá bóng mà còn là danh dự của những người gầy dựng nên cái tên Sài Gòn mới. Rồi ông lại trần tình: "Bóng đá là một trò chơi nghệ thuật và tôi tin Sài Gòn cứ chơi hay, chơi đẹp thì chẳng ai quay lưng với mình".
Bài, ảnh: SONG HUY