08/04/2026 - 07:47

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện 

Bên cạnh kinh doanh, anh Trương Đình Tuấn, sinh năm 1973, ngụ khu vực 3, phường Ô Môn, chọn hoạt động từ thiện làm niềm vui. Bởi với anh, giúp người, giúp đời là cách góp phần lan tỏa những điều có ích đến cộng đồng.

Anh Trương Đình Tuấn (trái) nhận hàng cứu trợ đồng bào miền Trung.

Thời gian này, anh Trương Đình Tuấn đang chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện đến Lâm Đồng vào đầu tháng 4 tới. Anh đã thực hiện rất nhiều chuyến đi thiện nguyện như thế trong nhiều năm qua, ước tính trung bình mỗi năm từ 5-7 chuyến. Mỗi chuyến, anh cùng 1 hoặc 2 cộng sự là anh em, bạn bè thân thiết, thuê hoặc mượn xe tải chở hàng trăm phần quà gồm: gạo, mì, nhu yếu phẩm, quần áo cũ đến với các em nhỏ, hộ gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tây Ninh hoặc các tỉnh vùng Tây Nguyên. Các phần quà do các nhà hảo tâm ủng hộ.

Còn nhớ hồi tháng 11-2025, anh Tuấn trực tiếp lái xe tải chở 16 tấn hàng cứu trợ đến với các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Chuyến đi 10 ngày qua Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị, Huế để lại trong anh những kỷ niệm khó quên về những khó khăn, gian khổ của đồng bào vùng lũ cũng như tình cảm của nhân dân cả nước hướng về khúc ruột miền Trung. Anh và các cộng sự càng có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Anh Tuấn kể lại: “Tôi cùng anh em, bạn bè vận động được khoảng 30 tấn hàng hỗ trợ đồng bào miền Trung, chia thành nhiều chuyến xe nối tiếp nhau lên đường. Trong đó, có sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm thiện nguyện Cẩm Tú ở Cờ Đỏ cùng nhiều tổ chức, cá nhân ở khắp nơi, hỗ trợ từ kinh phí đến hàng hóa, xe cộ, nhân lực… Lúc đầu, chúng tôi cũng định chỉ tổ chức 1 chuyến xe thôi, không ngờ bà con ủng hộ tích cực quá, hàng hóa liên tục được mọi người chở đến nên chúng tôi phải thuê thêm xe để mang tấm lòng người Cần Thơ đến với đồng bào miền Trung, góp phần chia sẻ những khó khăn với vùng lũ”.

Anh Tuấn là một trong những cá nhân tiêu biểu, tích cực của Cần Thơ tham gia vận động và chở hàng chục tấn gạo, rau củ để trao tặng những người khó khăn ở Ô Môn, Ninh Kiều, Cái Răng… giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Ở gần thì anh phát tặng tại chỗ hoặc chở bằng xe máy, ở xa thì anh chở bằng xe bán tải. Lúc đầu, anh Tuấn cùng bạn bè, người thân tự bỏ tiền túi ra mua quà tặng, sau thấy nhu cầu cần giúp đỡ ngày càng tăng, nhóm mới kêu gọi, vận động bạn bè hỗ trợ. Việc này nối tiếp việc kia: từ trao gạo, rau củ, nhu yếu phẩm tặng những người khó khăn đến nấu cơm 0 đồng cho các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến; từ quyên góp tiền hỗ trợ những hoàn cảnh bệnh tật, cấp cứu đến lo cho những người qua đời gia cảnh khó khăn… Nhóm anh Tuấn đã tặng nhiều sữa, bánh cho các em ở các khu cách ly; tặng 3.000 cuốn tập cho học sinh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Anh và nhóm bạn còn góp sức, góp của cho công tác phun thuốc khử khuẩn, với sự cho phép của địa phương. Anh Tuấn và nhóm bạn còn thu mua nông sản, giúp bà con tiêu thụ rau củ lúc khó khăn mùa dịch. Có những vùng xe tải không vào được, phải vận chuyển bằng xuồng ghe, rồi lại chất lên xe đưa về điểm tập kết. Sau dịch bệnh, anh Trương Đình Tuấn được UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ (cũ), biểu dương, khen thưởng vì tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, là gương người tốt việc tốt tiêu biểu ở địa phương.

Những ngày bình thường, anh Trương Đình Tuấn là địa chỉ quen thuộc của những người khó khăn, đôi khi chỉ 5kg gạo hoặc 1 thùng mì với chai nước tương, chục hột vịt hay vài trăm ngàn lại là phần quà ý nghĩa với những người gặp khó khăn. Anh có thể đến tận nhà tặng hoặc cho giữa đường bất kỳ trường hợp nào cần giúp. Thỉnh thoảng, anh lại hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho một cơ sở bảo trợ xã hội ở Cái Răng… Cuộc sống của anh cứ đều đặn xoay quanh công việc và từ thiện. Anh tâm tình: “Tôi làm đủ ăn, đủ sống, có thời gian thì lại làm từ thiện, đó cũng là hạnh phúc!”.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết