TUẤN NGHĨA
Năm 2009, trong làng thể thao Việt Nam, đặc biệt là trên sân cỏ, xuất hiện hàng chục cái tên “nửa tây, nửa ta” như Đinh Hoàng Max, Nguyễn Rogerio, Đoàn Văn Nirut, Huỳnh Kesley Alves... (bóng đá), Đinh Hoàng Chai (bóng chuyền). Đó là những VĐV nước ngoài mới trở thành công dân Việt Nam, góp phần cho sân chơi thể thao thêm nhiều màu sắc, đồng thời phản ánh xu thế hội nhập mọi mặt của đất nước ta với thế giới.
 |
|
Huỳnh Kesley Alves hạnh phúc bên người vợ Việt Nam Huỳnh Thị Lệ Lộc. Ảnh: Zing.com |
Nhớ lại 5 năm trước, cầu thủ người Pháp Ludovic Casset là cầu thủ nước ngoài đầu tiên nhập quốc tịch Việt Nam với tên mới Mã Trí, khoác áo đội tuyển Việt Nam và CLB Đà Nẵng. Năm 2008, thủ môn người Brazil Santos của CLB Đồng Tâm Long An tiếp tục trở thành công dân Việt Nam với cái tên Phan Văn Santos. Anh đã được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV trưởng Calisto. Dù Mã Trí và Phan Văn Santos chưa để lại dấu ấn như mong muốn, nhưng họ đã khởi đầu cho xu hướng mới - phát triển mạnh mẽ trong năm 2009 với hơn chục cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam thi đấu trên sân giải hạng nhất và chuyên nghiệp. Họ đến từ nhiều nền bóng đá phát triển như: Brazil, Ukraina, Nigeria..., trình độ chuyên môn, phong cách thi đấu chuyên nghiệp nổi bật, trở thành trụ cột ở các CLB mạnh như: Huỳnh Kesley Alves - nhân tố chủ lực đưa Becamex Bình Dương trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam vào bán kết AFC Cup 2009. Đinh Hoàng La (gốc Ukraina) và Đinh Hoàng Max (gốc Nigeria) là “bộ khung” giúp CLB Xi măng Vissai Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất quốc gia và thăng hạng chuyên nghiệp. Ba cầu thủ trên đã có màn ra mắt ấn tượng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước CLB Olympiakos và đội tuyển Kuwait. HLV Calisto đã nhận xét rằng: ba cầu thủ ngoại này đã tạo ra bộ khung mới vững chắc cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Nguyễn Rogerio (gốc Brazil) được xem là “lá phổi” trong đội hình CLB SHB Đà Nẵng đoạt cú đúp vô địch quốc gia và đoạt cúp quốc gia năm qua. Hai cầu thủ Thái Lan Sakda và Nirut ở CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng trở thành cầu thủ Việt với tên mới Đoàn Văn Sakda và Đoàn Văn Nirut... Mùa giải 2010 sẽ có thêm hàng chục cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch nước ta.
Xu hướng nhập quốc tịch Việt Nam bắt đầu tỏa sang môn bóng chuyền khi Jitjumroon Supachai, cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Thái Lan, trở thành cầu thủ ngoại đầu tiên nhập quốc tịch Việt Nam với tên mới Đinh Hoàng Chai. Anh đang là trụ cột của đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình. Nữ VĐV bóng chuyền người Nga Merliakovax của đội Vietsopetro đang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Cô đã thi đấu cho CLB Vietsopetro 5 năm qua, góp phần không nhỏ đưa đội bóng này lên đấu ở giải các đội mạnh. Nữ VĐV người Mỹ gốc Việt Thanh Mỹ đang tập luyện cùng đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An. Cô là cựu thành viên của đội tuyển bóng chuyền sinh viên Mỹ, từng được gọi vào đội dự tuyển bóng chuyền nữ Mỹ. Thanh Mỹ cũng rất muốn được nhập quốc tịch Việt Nam. Thời gian tới có thể xu hướng vận động viên ngoại nhập quốc tịch Việt Nam không giới hạn trong bóng đá và bóng chuyền.
* * *
 |
|
Thủ môn Đinh Hoàng La đã thể hiện xuất sắc trong trận gặp Olympiakos.
Ảnh: Tinthethao.com.vn |
Trong thế giới “phẳng” thời hội nhập, chuyện một công dân nhập quốc tịch mới để được hưởng ưu đãi của nước sở tại là điều rất bình thường. VĐV nhập quốc tịch Việt Nam cũng vậy. Và họ hoàn toàn xứng đáng bởi có trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp và được nhập quốc tịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Nhưng chắc chắn không chỉ có vậy. Dễ thấy sự tác động không nhỏ của tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam ở những cầu thủ xin nhập quốc tịch. Tay săn bàn hiệu quả Kesley Alves từng thi đấu 5 năm ở Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, rất thích lối sống, văn hóa Việt Nam. Tình yêu quê hương thứ 2 này của Kesley bộc lộ sinh động qua việc anh kết hôn với nữ doanh nhân Việt Nam Huỳnh Thị Lệ Lộc và hiện đang có một gia đình nồng ấm ở Việt Nam. Còn hai cầu thủ Mykola và Maxwell ở CLB Xi măng Vissai Ninh Bình đã tìm hiểu kỹ lịch sử Việt Nam, đặc biệt hâm mộ vị vua tài ba Đinh Bộ Lĩnh từng đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình nên lấy họ của ông để thành tên mới: Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Đó là cách hai cầu thủ này thể hiện tình cảm quý mến với vùng đất Ninh Bình - nơi họ đang tập luyện, thi đấu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Nguyễn Rogerio, tiền vệ “máy ủi” của SHB Đà Nẵng từng bộc bạch: “Điều quan trọng khiến tôi đưa ra quyết định thay đổi quốc tịch là do mình cảm thấy thích hợp ở SHB Đà Nẵng, một CLB khao khát vươn lên”. Thủ môn Brazil Fabio Santos rất mến tài năng và tính tình ngay thẳng, dám đấu tranh đến cùng với tiêu cực của tiền vệ Phan Văn Tài Em, nên lấy họ của cầu thủ này để thành Phan Văn Santos. Còn hai cầu thủ Thái Lan Nirut và Sakda thì lấy họ Đoàn của ông chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai tâm huyết, táo bạo với bóng đá chuyên nghiệp Đoàn Nguyên Đức...
Ngoài chuyện mưu sinh, các cầu thủ ngoại khi mang quốc tịch mới Việt Nam cũng mang trong mình những hoài bão, khát vọng. Thủ thành Đinh Hoàng La - người hâm mộ Việt Nam thường gọi là “Van der Sar Việt Nam”- từng bày tỏ: “Ước mơ cháy bỏng nhất của tôi là khẳng định vị trí trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi tin chắc nếu tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc mới thì người hâm mộ Việt Nam sẽ trân trọng những đóng góp của tôi như các cầu thủ khác, không phân biệt tôi xuất thân từ đâu”. Đó cũng là mơ ước của Nguyễn Rogerio. Tiền vệ này còn mong muốn trở thành HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ để được gắn bó lâu dài với sông Hàn, người hâm mộ Đà Nẵng...
Chuyện VĐV tây mang quốc tịch ta ban đầu có thể mới lạ với một số người. Nhưng cùng với thời gian, khi đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, VĐV ngoại trở thành công dân Việt Nam sẽ là điều bình thường. Nếu họ cũng lao động cật lực, cũng hòa chung niềm khát khao cống hiến, vươn lên vì Tổ quốc mới thì người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ yêu mến, ủng hộ họ như bao VĐV Việt Nam khác.