05/03/2010 - 08:51

KIÊN GIANG: Người dân bắt được con cá lạ

 

(CT)- Đến ngày 4-3, rất nhiều người dân hiếu kỳ vẫn còn kéo nhau đến nhà anh Tú, ngụ khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá (Kiên Giang), để xem con cá lạ (ảnh) mà cả tuần nay được nhiều người thêu dệt ly kỳ.

Ngày 24-2, anh Phan Bạch Long, ngụ khu phố Vĩnh Viễn, đặt dớn (loại lưới bắt cá, tôm) dưới kinh Đòn Dông (trước cửa nhà), bắt được con cá lạ, với hình dáng rất đẹp, có chiều dài gần 1m, cân nặng 4,7kg. Cá có thân mình tròn, mỏ dài, hàm răng giống như cá sấu, mang giống như con lươn, vẩy hình ô chữ nhật... Khi cá nổi lên mặt nước chói ánh nắng mặt trời có màu xanh, tím, vàng... Anh Long đưa cá ra Công viên Văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá), bán để ở đây nuôi làm cá cảnh. Nhưng anh Tú (người hàng xóm với ông Long), đến mua con cá này với giá 1,8 triệu đồng đem về nuôi.

Hay tin “cá lạ” nhiều người trên địa bàn TP Rạch Giá và các huyện lân cận như Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Tân Hiệp... kéo đến xem rất đông. Theo nhiều người dân cố cựu ở đây thì từ trước đến nay cũng chưa hề thấy cá loại này xuất hiện ở Kiên Giang.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết