10/03/2020 - 07:01

Khu dân cư đoàn kết 

Vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, chung tay chăm lo an sinh xã hội… là những việc làm thiết thực mà Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Ái (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) đã và đang thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhờ sự góp sức của dân, đường giao thông ở ấp Mỹ Ái được nâng cấp khang trang.

Tuyến đường kinh Vĩnh Thống dài 191m, rộng 3m được tráng bê tông khang trang, với tổng trị giá 71,5 triệu đồng do nhân dân đóng góp tiền xây dựng và Nhà nước hỗ trợ 297 bao xi măng. Ông Trần Ngọc Rỡ, ở ấp Mỹ Ái, nói: “Trước đây, tuyến đường này là đường đất, đi lại khó khăn. Giờ đường được mở rộng, mọi người lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng”. Từ nay đến cuối năm 2020, cán bộ ấp Mỹ Ái tiếp tục phối hợp vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền cùng Nhà nước bê tông đoạn còn lại trên tuyến này gần 500m để giao thông ở ấp Mỹ Ái được thông suốt...

Mô hình thu gom rác trong sinh hoạt gia đình của ấp Mỹ Ái thực hiện thành công là một điển hình, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Theo ông Châu Văn Kịch, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Ái, trước đây, chưa có xe thu gom rác, người dân vứt rác xuống kinh rạch, hay xung quanh nhà, gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình hình đó, cán bộ ấp họp dân vận động thực hiện mô hình, với 175 hộ tham gia. Ngoài ra, được mạnh thường quân ủng hộ tiền mua vật tư, cán bộ ấp đã góp ngày công đúc 22 thùng chứa rác công cộng bằng bê tông để dọc tuyến đường trong ấp. Bà Lữ Thị Thê, người dân ấp Mỹ Ái, nói: “Nhờ cán bộ ấp vận động gom rác, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người trong khu dân cư”.

Công tác chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ ấp Mỹ Ái quan tâm thực hiện. Theo ông Châu Văn Kịch, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ Ái, vào dịp Tết, cán bộ ấp đã vận động 85 phần quà, trị giá mỗi phần 300.000 đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, cán bộ khu vực còn vận động tập, học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, cán bộ ấp đề nghị cất 2 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con khó khăn về nhà ở. Bà Nguyễn Thị Nướng xúc động bày tỏ: “Tôi 79 tuổi, thường xuyên bị bệnh. Các con có gia đình riêng, cuộc sống khó khăn, căn nhà trước đây bằng cây, lợp tôn bị mục sắp sập. Tôi rất mừng khi được cán bộ ấp, xã đề nghị huyện hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang. Cán bộ ấp thường xuyên tặng gạo, quà giúp tôi bớt khó khăn”.

Ông Châu Văn Kịch khẳng định: “Ban Công tác Mặt trận ấp tiếp tục xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, vận động bà con nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới”. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết